Thứ ba, 23/04/2024 | 17:05
RSS

Hoa hậu Thu Hoài: Showbiz như nhà hàng, chỉ nên thi thoảng ghé qua

Thứ tư, 04/04/2018, 06:55 (GMT+7)

Hoa hậu Thu Hoài cho biết, trong showbiz có người tốt, người xấu và với cô, nó giống như một nhà hàng sang trọng, thực đơn đủ món nhưng giá đắt, chất lượng không đều và chỉ nên thi thoảng ghé tới một lần.

Thu Hoài:Showbiz như nhà hàng sang trọng,chỉ nên thi thoảng ghé qua
Hoa hậu Thu Hoài cho biết, showbiz giống như một nhà hàng sang trọng, chỉ nên thi thoảng ghé qua​

Thu Hoài được biết đến như một nữ doanh nhân thành đạt. Năm 2012, Thu Hoài đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới và tới nay đã trở thành cái tên khá quen thuộc với công chúng khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí làm từ thiện, có nhiều dự án hướng đến cộng đồng.

Tôi dựa vào chính mình

-  Đến giờ nhiều người vẫn thắc mắc "Hoa hậu Thu Hoài ở đâu mà nhiều tiền thế?". Những tài sản chị có là nhờ lấy chồng giàu, được thừa kế hay do chị kinh doanh, làm ăn mà tích cóp được?   

Tôi cũng không nhớ mình đã nhận được câu hỏi này bao nhiêu lần nữa (Cười), nhưng câu trả lời của tôi thì chỉ có một mà thôi: Tôi dựa vào chính mình. Bạn thấy đấy, có rất nhiều thời điểm trong cuộc sống tôi gần như chỉ có một mình đối mặt với tất cả. Nếu là một người quen dựa dẫm vào người khác hoặc chỉ biết trông đợi vào may mắn, tôi sợ rằng mình đã gục ngã từ lâu chứ không thể vững vàng ngồi ở vị trí đang có lúc này. 

Tôi không phải người tài giỏi phi thường hay có khả năng trời phú gì, nhưng tôi nghĩ rằng niềm tin vào bản thân của tôi lớn hơn người khác. Bởi vậy, tôi không thích mạo hiểm đặt cược vào bất kì ai hoặc bất kì điều gì, vì tất cả đều không thể đáng tin cậy bằng chính bản thân tôi.

- Chị kinh doanh nhiều lĩnh vực từ thẩm mỹ làm đẹp tới nhà hàng và mới đây mở cả quán trà sữa. Vì sao một hoa hậu quý bà phải vất vả như vậy. Tự nhận xét thì chị có thấy mình là người tham vọng?

Thực ra, danh hiệu hoa hậu vốn không mang tới lại nguồn thu nhập ổn định, nên tôi cũng phải làm việc để đảm bảo cuộc sống như mọi người khác mà thôi (Cười). Hơn nữa, tôi nghĩ rằng dù có là ai thì cũng nên biết cách làm việc, tự lập về kinh tế cũng như làm chủ cuộc sống của mình. 

Với riêng tôi, tôi quen với công việc từ nhỏ và coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nên có lẽ tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vất vả. Còn tham vọng ư, tôi nghĩ mình là một người có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí rất nhiều là đằng khác! (Cười)

 - Nhưng phụ nữ tham vọng nhiều sẽ khổ. Chị nghĩ sao về điều này?   

Sướng hay khổ còn phụ thuộc vào chuyện người ta tham vọng điều gì. Nếu những tham vọng ấy chỉ hướng tới tiền bạc, vật chất thì có lẽ, đó là nỗi khổ. Nhưng nếu những tham vọng ấy được hướng về những điều tốt đẹp, ý nghĩa, tôi nghĩ rằng nó lại khiến cuộc sống của con người ta tích cực hơn. 

Có điều, dù là sung sướng hay cực khổ thì tôi vẫn cho rằng, con người ta nên sống với đôi chút tham vọng trong lòng, chứ đừng để cuộc đời trôi qua trong sự nhạt nhoà vì không có lý tưởng hay khao khát nào hướng tới!

Thu Hoài:Showbiz như nhà hàng sang trọng,chỉ nên thi thoảng ghé qua
Thu Hoài: Thương trường không phải là nơi dự event, còn showbiz thì không phải là nơi để gặp đối tác hay bàn công chuyện

Tôi nhiều lần thất bại

- Là một doanh nhân lại còn mang danh hiệu hoa hậu, việc kinh doanh với chị hẳn đã có rất nhiều thuận lợi. Nhưng điều tôi tò mò là những khó khăn nhất mà chị đã phải trải qua? Có bao giờ chị gặp thất bại chưa?   

Tôi gặp nhiều lần thất bại rồi chứ. Thậm chí có những thời điểm tôi gần như trắng tay và phải bắt đầu làm lại tất cả tại nơi đất khách quê người. Tôi không chỉ trải qua một vài công việc, mà đã thử sức qua rất nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho mình. 

Không phải lĩnh vực nào tôi cũng thành công, nhưng tất cả đều giúp tôi có thêm kinh nghiệm và bài học để đi tới gần thành công hơn. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng kinh doanh không bao giờ dễ dàng và muốn thành công, đừng bao giờ ngại thất bại và mất niềm tin ở chính mình. 

- Giữ nhiều vai trò hoa hậu và doanh nhân, chị thích gọi bằng tên nào hơn? Nghệ thuật không có đỉnh, vậy kinh doanh có đỉnh không?   

Tôi thích được gọi bằng tên của mình - Thu Hoài (Cười). Bởi dù có là hoa hậu hay doanh nhân thì trước hết, người ta phải là chính mình đã. Tôi vẫn muốn được là chính mình, chứ không phải là một biểu tượng xa vời nào khác!

Đỉnh cao ư? Tôi nghĩ khái niệm này mông lung và khó hình dung lắm. Tôi cho rằng con người ta sẽ đạt tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp khi thoả mãn với những thành công mình có được trong tay. Trong cả nghệ thuật, kinh doanh hay mọi nghề nghiệp khác, chừng nào người ta cảm thấy mãn nguyện với những gì mình cống hiến và không còn khát khao, tham vọng nữa, họ sẽ tự chạm tới đỉnh cao của chính mình.

- Danh vọng và sự nổi tiếng đôi khi làm cho con người ta đánh mất đi lý trí vì những giây phút háo thắng. Chị bao giờ rơi vào trường hợp đó?   

Tôi sợ rằng không. Làm kinh doanh hơn 20 năm, việc cần thiết nhất đối với tôi luôn là giữ cho mình sự tỉnh táo, bình tĩnh và luôn đặt đôi chân trên mặt đất. Tôi cũng thuộc tuýp người sợ độ cao (Cười) nên có lẽ, rất khó để tôi bay bổng hay đánh mất đi lý trí của mình. Hơn ai hết, tôi biết mình là ai và nên làm những điều gì là phù hợp nhất!

- Hoạt động nghệ thuật vốn đã rất vất vả, đòi hỏi tâm huyết của người nghệ sĩ. Trong khi, kinh doanh lại đòi hỏi sự sáng suốt, tỉnh táo và tập trung. Chị làm thế nào để cân bằng hai vai trò?   

Tôi luôn rạch ròi giữa mọi chuyện. Showbiz là một ngăn tủ, thương trường lại là một ngăn tủ hoàn toàn khác và cách biệt. Không quá khó để cân bằng mọi thứ đâu. 

Hãy nghĩ rằng thương trường không phải là nơi dự event, còn showbiz thì không phải là nơi để gặp đối tác hay bàn công chuyện. Hòa mình vào từng môi trường khác nhau sao cho phù hợp là điều mà rất nhiều người vẫn làm đó thôi? Tôi cũng vậy và cảm thấy, điều đó làm cuộc sống của mình thêm thú vị, nhiều màu sắc.

Thu Hoài:Showbiz như nhà hàng sang trọng,chỉ nên thi thoảng ghé qua
Thu Hoài: Tôi có khá nhiều bạn trong showbiz và không ít bạn thân. 

Đôi khi những tin đồn chỉ khiến tôi thấy buồn cười

- Chị từng tâm sự tới showbiz để thỏa hiếu kỳ. Đến giờ này chị đã thỏa sự hiếu kỳ đó chưa?   

Tôi đã thoả mãn rồi (Cười tươi). Nhưng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì khiến mình thoả mãn trí tò mò đâu. Hãy dành sự háo hức và cả hiếu kỳ cho người khác khi họ muốn bước chân vào showbiz!

-Với cách nhìn của chị showbiz Việt như thế nào? Bao nhiêu sự hiếu kỳ mà chị khám phá được ở showbiz Việt?   

Showbiz cũng giống như mọi môi trường khác mà thôi. Có người tốt, người xấu, có chuyện vui, chuyện buồn. Cái khác biệt lớn nhất ở đây là trong showbiz, người ta có nhiều năng khiếu hơn, xuất sắc hơn trong nhiều lĩnh vực và phần nào đó, giấu mình tốt hơn thôi. 

Trong con mắt của tôi thì showbiz Việt giống như một nhà hàng sang trọng, thực đơn đủ món nhưng giá đắt, chất lượng không đều và chỉ nên thi thoảng ghé tới một lần (Cười).

Hiện tại, tôi cũng có thể gọi là quen đôi chút với thế giới giải trí, nhưng nếu để nói hòa nhập vào nó thì chưa hẳn. Tôi vẫn muốn gắn bó với công việc kinh doanh hơn, bởi có lẽ tôi phù hợp hơn với nó. Trên thực tế, nếu rảnh rỗi, tôi vẫn thích được tự nấu ăn hơn là đến nhà hàng.

- Tham gia showbiz, chị cũng gặp không ít những lời đồn thổi về mình. Chị có bao giờ gục ngã trước những tin đồn và vượt qua những tin đồn đó như thế nào?   

Tôi không yếu đuối vậy đâu. Nếu chỉ lời đồn đại đã có thể khiến mình gục ngã thì có lẽ, tôi không thể nào gượng dậy từ rất lâu rồi. Hơn nữa, tôi luôn có niềm tin vào chính mình, vào những việc mình đã làm và hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu bước đi trong mọi hoàn cảnh. 

Lời đồn đại sẽ chỉ ảnh hưởng tới con người ta khi nó khiến họ e dè, sợ hãi. Còn với tôi thì thực lòng, đôi khi những tin đồn chỉ khiến tôi thấy buồn cười, vì chúng khá ngớ ngẩn và đi quá xa sự thật.

- Trong showbiz chị có nhiều bạn bè không? Ai là người thân thiết với chị nhất?

 Tôi có khá nhiều bạn trong showbiz và không ít bạn thân. Trấn Thành hay Mr Đàm chẳng hạn, mối quan hệ của chúng tôi đã có từ lâu và khá tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là những người bạn showbiz của mình đâu, bởi trong suy nghĩ của tôi, họ không phải là nghệ sĩ và có lẽ, họ cũng không bao giờ coi tôi là hoa hậu. 

Chúng tôi coi nhau là những người bạn và quý mến lối sống, tính cách của nhau hơn là mọi thứ bên ngoài. Môi trường nào cũng vậy, bạn luôn có thể có được những mối quan hệ thân thiết, nếu như có đủ sự chân thành trong tình cảm.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện trên!

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN