Người phụ nữ có mặt tại bệnh viện Từ Dũ tìm xin trẻ sơ sinh làm con nuôi. PV vào vai có người nhà lỡ mang thai, chuẩn bị sinh con tiếp cận đối tượng...
Bàn chân của cụ Phương xoè ra như hai cái chổi. Cả cuộc đời, cụ chưa đi vừa bất cứ một đôi dép nào. Với những đôi giày “ngoại cỡ” nếu muốn cụ đi thoải mái, người nhà đều phải đục lỗ hai bên để những ngón chân cụ thò ra.
Ngày 16/6 người dân phường Bình Thọ phát hiện hai bé trai (một bé 6 tuổi và một trẻ sơ sinh) bị bỏ rơi tại vỉa hè, ngay trước Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM). Ai nhìn cảnh này cũng cảm thấy xót xa đau lòng.
Cơ quan chức năng quận Thủ Đức vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc hai bé trai bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Võ Văn Ngân (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM).
Chiến tranh loạn lạc, gia đình ly tán hơn 70 năm, tưởng chừng như hi vọng tìm lại những người thân không còn nữa. Tuy nhiên, nhờ vào đôi đôi bàn chân khác biệt mà họ đã tìm ra nhau.
Không chịu nổi khi bị chồng bạo hành, ép quan hệ tình dục và nhắn tin dọa dẫm chị P. đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, sau khi ly hôn chồng cũ quay về đón con và lại tiếp tục đánh chị.
Bữa cơm mỗi ngày chỉ toàn rau dưa nhưng người mẹ già bất hạnh ấy mỗi ngày phải bỏ ra 60.000 đồng để mua thuốc lá cho người con trai điên dại hút để con đỡ phá phách.