Thứ năm, 25/04/2024 | 00:05
RSS

Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Nước mắt nghẹn ngào của người mẹ mù lòa

Thứ bảy, 06/04/2019, 14:00 (GMT+7)

Con trai 16 tuổi gây ra cái chết tức tưởi cho người khác, người mẹ nghèo khổ, lại mù lòa chỉ biết khóc ngất.

Hung thủ giết người khi bị nhắc vượt đèn đỏ: Mẹ mù lòa, gia cảnh nghèo khó
Hung thủ Lê Văn Hoài. Ảnh Tiền phong

Hai ngày qua, dư luận tỉnh Quảng Trị xôn xao về vụ việc anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, trú KP.5, P.2, TP.Đông Hà) tử vong sau nhát đâm chí mạng của Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú KP.1, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định là vào trưa 4/4, khi đang lưu thông trên đường Hùng Vương, anh Lan nhắc nhở Hoài việc lái xe máy điện vượt đèn đỏ nên 2 bên xảy ra cự cãi, xô xát. Sau đó, Hoài rút dao bấm đâm anh Lan tử vong.

Anh Lan ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con thơ 5 tháng tuổi, cảnh nhà khó khăn. “Vợ Lan trước đây làm giáo viên ở trường mầm non tư thục, nhưng giờ đã nghỉ sinh, cả nhà trông chờ vào đồng lương của Lan nhưng giờ Lan không còn nữa, cuộc sống gia đình không biết sẽ thế nào”, ông Đề- bố ruột nạn nhân chia sẻ

Không chỉ người thân nạn nhân đau khổ, người nhà của hung thủ cũng khóc cạn nước mắt kể từ khi Hoài gây ra việc tày trời. Gia cảnh của Hoài cũng thực sự bi đát. Hoài có một người cha không nghề nghiệp và một người mẹ mù lòa...

Kể từ khi con trai gây ra vụ án mạng, bà Lê Thị Thiếp (52 tuổi, mẹ ruột của Hoài) chỉ biết khóc. Nhà bà Thiếp có 4 người con, đứa con đầu tiên đang là sinh viên năm cuối đại học, tiếp đến là Hoài và 2 đứa em. Người chồng bà Thiếp vốn không nghề nghiệp ổn định, ở chợ Đông Hà, ai thuê gì làm nấy.


Bà Thiếp, mẹ của hung thủ bị mù lòa. Ảnh Thanh niên

Cách đây 10 năm, sau 1 vụ tai nạn bà Thiếp bị mù 1 mắt và 1 mắt thấy lờ mờ. Những năm sau đó, để kiếm cơm, bà Thiếp thường nhờ các con dẫn đi buôn bán lặt vặt quanh chợ, lúc thì bán trái cây, lúc thì bán vé số... Nhưng từ đầu 2019 trở lại đây, do mắt đã quá mờ, đi lại khó khăn, bà Thiếp đang đăng ký một lớp học xoa bóp do Hội người mù địa phương mở, để tính kế sinh nhai về sau.

Nói về Hoài, đứa con đang đứng trước vòng lao lý, bà Thiếp cho biết, con trai bà không phải là đứa quá tệ và chỉ mới nghỉ học gần đây. Một thời gian bà Thiếp gửi Hoài vào nơi anh đầu trọ học để kiếm việc làm, nhưng năm bữa nữa tháng, Hoài lại về quê, bảo: “Nhớ nhà”.

“Cách đây 2 tháng thì nó về hẳn. Nó bảo đi bán cà phê cho người ta. Tháng lương đầu tiên được 700.000 đồng nó tiêu hết. Tôi giận, mắng nó mấy câu thì nó bỏ nhà ra đi gần chục ngày. Đến trưa 4.4 mới xảy ra chuyện. Nó ham chơi bời với bạn bè, không biết sao mà giờ đổ đốn thế không biết”, bà Thiếp kể lại trên Thanh niên

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Thiếp đã gặp Hoài và gặp gia đình người bị hại. “Phía người nhà họ trách tôi sao đến hôm nay (5/4) mới xuống nhà nhưng thú thật là tôi mù lòa, chồng thì bận lên công an nên không ai dẫn tôi qua nhà người ta để dập đầu tạ tội. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, gia đình người ta thương cho gia đình tôi thì tôi nhờ chừng đó... Cũng bởi tôi nghèo khổ, không có gì nhiều để đắp đổi mất mát lớn lao này cho gia đình người ta”, bà Thiếp nói trong nước mắt

Gạt dòng nước mắt, bà Thiếp nói rằng: “Nói thế nào đi nữa, con trai tôi đã gây ra tội lỗi không thể sửa chữa, không thể đền lại mạng sống của người khác nhưng là một người mẹ, con dại cái mang, con tôi tuổi hiếu động, suy nghĩ bồng bột, hành động sai trái, xin mấy anh, mấy chị, xin xã hội cho con trai tôi một cơ hội làm lại cuộc đời”.

Chiều 5/4, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú phường Đông Thanh) để làm rõ vụ án mạng xảy ra vào trưa hôm qua.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Hoài nói anh ta chở bạn gái trên xe điện rồi vượt đèn vàng tại ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Huệ (TP Đông Hà).

Khi vượt đèn, xe của Hoài suýt va chạm với xe máy của anh Mai Xuân Lan (33 tuổi, trú phường 2, TP Đông Hà). Anh Lan nhắc nhở thì Hoài văng tục dẫn đến hai bên cãi nhau. Anh Lan sau đó dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào đầu thiếu niên 16 tuổi.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Hoài đuổi theo ép xe anh Lan vào vệ đường rồi rút dao bấm đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Anh Lan sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện vào lúc 20h30 ngày 4/4.

Theo lời khai của thiếu niên 16 tuổi, anh ta mua dao bấm trên mạng và thường xuyên mang theo bên mình. Hoài bỏ học giữa chừng khi đang học lớp 10. Gia đình cho hay Hoài từng đi phục vụ ở quán cà phê gần một tháng thì nghỉ.

Cơ quan điều tra xác định Hoài không sử dụng ma tuý trước khi gây án. Vụ án vẫn chưa được khởi tố do cơ quan điều tra chưa làm rõ hành vi của thiếu niên 16 tuổi.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN