Thứ tư, 24/04/2024 | 22:01
RSS

Thí sinh Sing My Song viết tâm thư mỉa mai EXO – L

Thứ tư, 28/03/2018, 19:59 (GMT+7)

Sau khi bị EXO – L (fan EXO) tố cáo copy nguyên điệp khúc bài “For life” của EXO, Phạm Hoàng Duy đã viết tâm thư trên trang cá nhân mỉa mai hành động của cộng đồng fan EXO.

Tập 4 của Sing My Song được phát sóng vào tối ngày 25/3, với vòng Ghi âm, Phạm Hoàng Duy đã thể hiện ca khúc “Con tha thứ cho mẹ”, ca khúc đã khiến cả 4 vị giám khảo vô cùng xúc động. Điều đáng nói là sau khi chương trình được phát sóng, cộng đồng fan EXO nói riêng, fan Kpop nói chung đã tố Phạm Hoàng Duy copy nguyên phần điệp khúc của bài “For life” của các chàng trai nhà SM.

Trước những cáo buộc copy sản phẩm, Phạm Hoàng Duy đã năm lần bảy lượt khẳng định trên mặt báo rằng mình không hề copy sản phẩm của nhóm nhạc EXO. Tuy nhiên, việc fan EXO để lại những bình luận tiêu cực trong các bài đăng trên trang cá nhân đã khiến anh viết hẳn tâm thư dành cho fan của EXO.

Trong bài chia sẻ, Phạm Hoàng Duy đã dùng các từ ngữ khá gay gắt để nói về những lời lẽ mà fan EXO dành cho anh.

Nguyên văn bài chia sẻ của Phạm Hoàng Duy trên trang cá nhân như sau:

 “Vài lời thân thương gửi đến 1 vài bạn fan EXO "chân chính" yêu quý, cho phép anh gọi các bạn là tụi em vì hầu như các bạn đều nhỏ hơn anh rất nhiều .

Thứ 1: Tụi em tố anh đạo Beat bài "For Life", đơn giản thôi, cố gắng kiếm 1 người rành về nhạc lý nhất trong tụi em, tải Beat "For Life" về và dùng lyrics của anh hát vào xem thử nó ra cái gì không, có thể giảm tempo hay hạ tông như lời tụi em nói cho phù hợp .

Thứ 2: Bài hát này là để truyền tải thông điệp, không phải là 1 bài hát để tạo hit, để thương mại hoặc để leo lên bất kì bảng xếp hạng nào nên nó chẳng cần phải dùng chiêu trò hay là Beat của bất cứ bài nào khác và đặc biệt, NÓ KHÔNG DÀNH CHO TỤI EM, vì thế dù có nghe cả ngàn lần thì tụi em cũng chẳng hiểu được nó nói về vấn đề gì. Anh chỉ ước rằng tụi em là đứa bé trong bài, có lẽ thế giới đã tốt đẹp hơn rất nhiều .

Thứ 3: Tụi em nói anh sợ khi khóa Comment. Điều này chính xác, anh thật sự sợ, anh sợ những lời lẽ dơ dáy, bẩn thỉu như lúc tụi em Inbox anh sẽ làm ảnh hưởng đến ngôi nhà riêng và cả bạn bè của anh. Cứ Inbox cho anh, anh đón nhận hết .

Thứ 4: Anh hoàn toàn cảm thông cho tụi em vì anh cũng từng trải qua độ tuổi của tụi em, cũng từng thần tượng và khó chịu khi nghe ai đó nói gì không hay về thần tượng mình. Nhưng tụi em nè, đừng đánh rơi tương lai của mình ở ngoài sân bay với những tiếng la hét, giọt nước mắt vô nghĩa trong khi những người thân của tụi em mất đi thì tụi em cũng chẳng hề tức tưởi như vậy. Anh thật sự hiểu điều đó vì anh biết lý tưởng của tụi em: EXO là quan trọng nhất, những thứ còn lại có hay không, không quan trọng. Rất ngầu!

Thứ 5: Anh chẳng quan tâm việc tạo phốt, kiếm fame để nhiều người biết đến mình hơn, đó toàn là những điều tụi em mang lại. Anh chỉ quan tâm bài hát của mình đi đến đâu rồi, đã xoa dịu được nỗi đau cho nhiều người hay chưa .

Cuối cùng, anh thật sự cám ơn tụi em nhiều vì đã khuấy động cuộc sống vốn đã rất tẻ nhạt của anh. Giữ gìn sức khỏe để sống với lý tưởng cool ngầu của tụi em nhé!”.

Ngay sau khi đăng tải, những chia sẻ của Phạm Hoàng Duy đã gây bão trong cộng đồng và nhận rất nhiều chỉ trích nặng nề. Trong khi đó, việc các nghệ sĩ Việt bị tố đạo, nhái sản phẩm của Kpop không phải là chuyện hiếm, tuy nhiên việc đáp trả với thái độ khiêu khích của Phạm Hoàng Duy thực sự đang khiến cho vấn đề càng thêm phức tạp và gay gắt hơn.

Ca khúc "Con tha thứ cho mẹ" của Phạm Hoàng Duy bị tố đạo, nhái sản phẩm của nhóm nhạc EXO

Ca khúc "For life" của EXO

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN