Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:07
RSS

Thi đấu dưới sức, HAGL thua đậm trước chủ nhà Cần Thơ

Thứ tư, 28/06/2017, 20:12 (GMT+7)

Trong một ngày thi đấu dưới sức, Công Phượng và các đồng đội đã phải nếm trái đắng trước đội chủ nhà Cần Thơ.

Sau chiến thắng 2-1 trước Bình Dương ở vòng đấu trước, HAGL tự tin hành quân tới sân của Cần Thơ với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng 15 V.League để bứt phá trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó Cần Thơ cũng quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để tránh suất xuống hạng nên cũng không ngần ngại chơi đôi công với đội khách.

Với lợi thế sân nhà, Cần Thơ đã nhập cuộc tốt hơn khi tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía cầu môn đội khách, tuy vậy, Quang Tình sau 2 pha đối mặt đều không thắng được Văn Tiến.

HAGL đã có một trận đấu dưới sức, họ kiểm soát bóng không tốt bằng những trận trước, đồng thời hàng phòng ngự chơi hết sức hớ hênh khi nhiều lần bỏ lọt tiền đạo đối phương khi cho cầu môn của thủ môn Văn Tiến liên tiếp gặp sóng gió.

HAGL thua đậm trước Cần Thơ ở vòng 15 V.League. Ảnh: Bóng đá

Hoàng Anh Gia Lai thua đậm trước Cần Thơ ở vòng 15 V.League. Ảnh: Bóng đá

Phút thi đấu thứ 18, sau pha dứt điểm trong tư thế thoải mái ở vòng cấm, tiền đạo Nsi đã giúp Cần Thơ mở tỉ số. Sau phút 30, HAGL mới thực sự tìm lại mình khi chơi lấn lướt  và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Thế nhưng họ lại thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Tưởng như hiệp 1 khép lại với 1-0 thì sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự HAGL đã khiến họ phải trả giá với bàn thắng thứ 2 của Cần Thơ. Sang hiệp 2, HAGL rút Đông Triều và Minh Vương ra thay bằng Tăng Tiến và Ngọc Quang, đội bóng phố Núi chơi tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm song lần lượt Công Phượng, Văn Toàn và các đồng đội đều bỏ lỡ.

Tấn công mà không ghi được bàn, HAGL phải trả giá với bàn thua thứ ba khi Việt Phong ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 56. Trong những phút còn lại, hàng công HAGL tỏ ra quá vô duyên và không thể có bàn thắng danh dự, đành chấp nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà Cần Thơ qua đó bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN