Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:35
RSS

Theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời': Hai con từ bố mẹ, ông mất cũng không về chịu tang

Thứ năm, 03/05/2018, 06:32 (GMT+7)

Đi “học đạo” đươc 3 ngày Trung quay về đập bỏ hết bàn thờ. Mẹ ngã gãy chân Trung nói tại thờ ma quỷ. Ngày ông mất, Trung và em gái cũng không về chịu tang…

Theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Hai con từ bố mẹ

Theo hội thánh 3 ngày về đập bỏ bàn thờ

Chúng tôi tìm đến xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Hưng Yên gặp gia đình chị Đỗ Thị Thủy, anh Trần Văn Tuân - nhà có hai đứa người con đều tham gia vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Vừa thấy PV đến hỏi thăm, chị Thủy đã khóc tu tu. Chị bảo, "Nhà có hai đứa con thì cả hai đều bỏ đi. Từ ngày cả hai đứa con bỏ đi, nhà lúc nào cũng bao trùm một nỗi buồn u ám".

Nấc lên không thành tiếng, chị Thủy nghẹn ngào kể trong nước mắt: Trước đây cuộc sống gia đình chị Thủy rất đầm ấm và hạnh phúc. Vợ chồng chị có hai người con. Đứa cả là Trần Văn Trung (SN 1994) sau khi học xong cấp 2 ở nhà đi chợ buôn bán với mẹ. Đứa con út là Trần Thị Thúy Ngân (SN 1996) đang theo học tại trường Cao Đẳng du lịch Hà Nội

Theo chị Thủy, "tai họa" ập xuống từ khi con trai chị đem lòng yêu thương người con gái cùng làng. Thế nhưng, chuyện tình cảm của Trung không được gia đình ủng hộ.

Cũng vì chuyện này Trung chán nản, suy sụp, cả ngày giam mình trong phòng, thường xuyên bỏ ăn và không làm lụng gì.

Biết chuyện anh trai mình đang chán trường, cô em gái từ Hà Nội trở về và nói với bố mẹ “để con mang anh ra ngoài Hà Nội học lớp kỹ năng sống”.

Chẳng biết Ngân đã dẫn anh trai đi học cái gì để rồi 3 ngày sau Trung trở về nhà và âm thầm mang hết bát hương, gom đồ thờ cúng và ném hết ra sông. Xong việc, Trung lập tức bỏ đi lên chỗ em gái để tiếp tục theo “học.

Choáng váng trước những việc con trai làm, vợ chồng chị Thủy vội vàng thắp nén nhang tạ tội với tổ tiên và lập lại bàn thờ mới.

Thế nhưng, vài ngày sau Trung lại trở về, thấy đã có bát hương mới, Trung lại phát điên, phát cuồng và cho rằng nhà mình đang thờ cúng “ma quỷ” và tiếp tục có ý định ném bỏ đồ thờ, nhưng rất may hành động ngu ngốc này được bố mẹ can ngăn.

Theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Hai con từ bố mẹ

Chị Thủy đau buồn đến héo hon kể từ khi hai đứa con theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"

Nghiêm trọng hơn, Trung còn nói với gia đình rằng: “Cuộc sống bây giờ chỉ là tạm thời, cuộc sống sau khi chết mới là vĩnh cửu, sung sướng. Bố mẹ sinh ra chỉ là thể xác, không có giá trị, bố mẹ trên thiên đàng mới là bố mẹ thật, thờ cúng ông bà tổ tiên là ghê tởm vì họ là ma quỷ”.

Ông mất cũng không về chịu tang

Chị Thủy cho biết, hai người con của chị đã theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” từ năm 2016. Thời điểm anh em Trung mới bỏ đi, thỉnh thoảng còn về nhà hoặc gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Thế nhưng, những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe bố mẹ cứ thưa dần.

"Cứ mỗi lần gọi vể, chúng nó là như một nhà truyền giáo cần mẫn, kinh nghiệm. Nó tuyên truyền về hội thánh này là không sợ chết, không thờ kính ông bà tổ tiên, sắp đến ngày tận thế, rồi thân xác là ngục tù của linh hồn…", chị Thủy kể.

Sự u mê của anh em Trung đến mức, ngày ông ngoại mất, vợ chồng chị Thủy gọi điện cho cả Trung và Ngân nhưng cả hai không nghe máy. Chỉ đến khi lấy số điện thoại lạ gọi mới chịu nghe.

"Các con về ngay, ông ngoại mất rồi”, chị Thủy vội vàng thông báo cho các con. Thế nhưng đáp lại, cả hai dửng dưng như người xa lạ dù cho mẹ cạn nước mắt thuyết phục.

Ngày đưa tang ông ngoại, hai đứa cháu đều không về. Tiễn bố ra đồng, nỗi đau mất bố, nỗi đau vì hai đứa con "hóa" người xa lạ khiến trái tim chị Thủy như ứa máu.

"Vài ngày sau khi đưa tang bố, tôi bị ngã gãy chân, chồng tôi tiếp tục gọi điện cho từng đứa để thông báo, chúng nó lạnh lùng nói tại tôi không chịu gia nhập đạo, thờ cúng ma quỷ nên mới bị Chúa Trời phạt.

Theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Hai con từ bố mẹ

Theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", hai đứa con của chị Thủy còn từ luôn bố mẹ, ngày ông mất cũng không về chịu tang. Ảnh minh họa

Tôi đau lắm, khóc hết nước mắt, nói không nên lời. Buồn nhất là con gái út, nó là đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, trước đây sống rất tình cảm với mẹ, tối nào cũng gọi điện về hát cho mẹ nghe, thế mà…", chị Thủy bỏ lửng câu chuyện.

Ruột đau như cắt khi cả hai đứa con đều theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời” nhưng chị Thủy và người thân không có cách nào để kéo hai đứa trẻ ra.

Có lần, chị Thủy gọi điện cho Ngân nói, "một mình con đã đành, sao con nhẫn tâm dẫn luôn anh của con vào chốn u mê đó". Không những Ngân không nghe mà còn trách mẹ cổ hủ, không tân tiến. Thậm chí, Ngân còn nói bố mẹ không phải là bố mẹ thật.

Đau lòng vì hai đứa con “u u mê mê”

Tưởng như anh em Trung sẽ một đi không trở về thì đúng 50 ngày ông ngoại, cả hai bất ngờ trở về. Giận con lắm nhưng thấy con về, vợ chồng chị Thủy rất mừng.

Tuy nhiên dù về nhưng cả hai không thể tỏ ra đau buồn và cũng không thắp hương cho ông. Đến bữa ăn, cả 2 cũng không đụng đũa.

Mọi người hỏi thì Trung thản nhiên trả lời “đang chấp hành mệnh lệnh của Thánh Chúa Trời, không bao giờ ăn đồ này”.

Hạ quyết tâm phải "cứu" hai đứa con, vợ chồng chị Thủy đã tịch thu xe máy và toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân.

Không đi được đâu nhưng sáng nào anh em Trung cũng trùm khăn, quỳ gối trong phòng để làm lễ, mồm cứ lẩm bẩm đọc kinh, bố mẹ hỏi gì cũng không nói.

Một hôm vợ chồng chị Thủy mừng rỡ khi Trung bỗng dưng "tỉnh" lại. Trung nói đã sai khi nghe theo lời em gái. Có nhiều người cũng lầm lỡ như Trung. Bây giờ Trung sẽ đi báo công an và tìm cách giải cứu mọi người.

Tin con trai, chị Thủy hết sức ủng hộ. Đưa lại cho Trung điện thoại, giấy tờ và cả xe máy để Trung đi báo công an. Thế nhưng, chỉ chờ có thế anh em Trung đã trốn biệt. Cũng từ hôm đó, vợ chồng chị Thủy không còn liên lạc được với anh em Trung nữa.

"Kể từ khi anh em chúng nó lừa lấy được xe máy và bỏ đi đã hơn một tháng, chúng nó không liên lạc về cho bố mẹ, tôi cũng không biết ở đâu mà tìm.

Nhìn hai đứa con bỗng u u mê lòng tôi đau như cắt. Cứ thế này thì tương lai chúng nó sẽ thế nào. Vợ chồng chúng tôi bất lực và có lẽ là mất hai đứa con mất rồi”, anh Tuân chua xót.

Nguyễn Văn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN