Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:27
RSS

Thất bại thê thảm, thầy Giôm tiết lộ nguyên nhân không ngờ về U19 HAGL

Thứ năm, 29/03/2018, 11:03 (GMT+7)

Bị loại ở giải U19 quốc gia, thất bại thê thảm tại giải U19 quốc tế, đội U19 HAGL mang đến nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ. Thầy Giôm lý giải về thất bại của các học trò với lý do rất bất ngờ.

U19 HAGL tập hợp các cầu thủ khóa III của học viện HAGL-JMG. Họ vừa bị loại sớm ở giải U19 quốc gia tại Huế. Còn ở giải U19 quốc tế trên sân nhà, đội bóng của HLV Guillaume Graechen cũng gây thất vọng nặng nề khi thua 2/3 trận.

Trước đối thủ mạnh là U19 Việt Nam Đội bóng của thầy Giôm lép vế hoàn toàn trước và nhận thất bại chung cuộc 1-3, qua đó nhìn đối thủ lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu.

Nói về thất bại của các học trò tại giải đấu năm nay, thầy Giôm cho rằng U19 HAGL rơi vào tình trạng giống như ở vòng chung kết U19 Quốc gia tại Huế họ thiếu tự tin thậm chí không dám chơi bóng.

U19 HAGL gây thất vọng nặng nề ở giải U19 quốc tế

U19 HAGL gây thất vọng nặng nề ở giải U19 quốc tế. Ảnh: tiin

“Các cầu thủ sợ chơi bóng, không dám thử chơi bóng. Dù có thua đi chăng nữa nhưng cách mình thua như thế nào? Tôi không vui với những gì các cầu thủ đã thể hiện.

Từ thủ môn tới 4 hậu vệ, họ không triển khai được bóng lên cho hàng tiền vệ. Họ sợ và chỉ chơi bóng dài. Đội bạn rất cao và chơi bóng dài như thế là thua thiệt”, thầy Giôm cho biết.

Ông Giôm cũng cho rằng, đây là trận đấu tồi nhất của HAGL trong 3 trận đã qua. Ông nói: “Trận đầu chúng tôi chơi tốt, trận thứ hai chơi tốt hơn nữa. Nhưng trận này thì rất không tốt. Một phần lý do là tôi có một số thay đổi để các cầu thủ có cơ hội thể hiện".

Thua trận thứ 2, U19 HAGL tiếp tục xếp ở vị trí thứ 4 ở giải đấu. Ở lượt trận cuối, đội bóng phố Núi sẽ gặp U19 Chonburi, đội xếp cuối bảng và chưa có điểm nào.

Trong khi đó, U19 Việt Nam có trận thủ tục với U19 Mito Hollyhock khi đã vô địch trước 1 vòng.

Trần Đình Trọng: Chú nhóc 'săn tây', tài không đợi tuổi

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN