Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:11
RSS

Thanh Thảo tuyên bố 'chính thức nói rõ sự thật' về lùm xùm với Ngô Kiến Huy trong quá khứ

Thứ năm, 22/12/2022, 11:40 (GMT+7)

Thanh Thảo bất ngờ lên tiếng về scandal với ca sĩ Ngô Kiến Huy trong quá khứ. Cô cũng cho biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chính thức nói rõ sự thật về vụ việc này.

Tối qua (21/12), nữ ca sĩ Thanh Thảo có bài đăng dài trên trang cá nhân, chia sẻ những bức xúc khi bị dư luận quy chụp, khơi gợi lại những lùm xùm năm xưa sau khi đăng ảnh bé Jacky Minh Trí trong ngày sinh nhật. Thanh Thảo cho biết, đây là lần lên tiếng cuối cùng của cô nhằm chấm dứt những câu chuyện thêu dệt, gây tổn thương cho em gái và cậu con trai 11 tuổi.

Thanh Thảo khẳng định: "Tôi dùng từ "con tôi" vì thằng bé chính là con hợp pháp của tôi trên giấy tờ tại Mỹ được luật pháp Mỹ bảo vệ, là công dân của nước Mỹ. Nên cho dù thằng bé có bố mẹ đẻ là ai đi chăng nữa thì kể từ lúc chúng tôi ra toà, có luật sư làm chứng thì đứa trẻ chính thức là con của tôi, có quyền lợi y như con ruột và thừa hưởng tất cả mọi đặc quyền của con ruột nếu như tôi không còn trên đời này. Và đó là cách tôi bảo vệ thằng bé, đưa thằng bé tránh xa cuộc sống phức tạp, nhiều dị nghị và những scandal không hay bủa vây từ khi thằng bé chào đời".

Thanh Thảo tuyên bố 'nói rõ sự thật' về lùm xùm với Ngô Kiến Huy

Nữ ca sĩ Thanh Thảo hiện đang định cư tại Mỹ. (Ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã để lại sau lưng mọi oán hận, không trách móc và nhắc lại chuyện cũ nhưng cần phải lên tiếng một cách rõ ràng để dư luận không gắn tên con vào tên nam ca sĩ Ngô Kiến Huy: "Tôi chưa bao giờ nói không có tôi thì Ngô Kiến Huy không có ngày hôm nay, nhưng chính tôi đã lôi em ấy ra ánh sáng, tồn tại đến bây giờ phải do Huy và ê-kíp của Huy giỏi. Tôi là người đã phát hiện và đào tạo Ngô Kiến Huy từ lúc còn là con số 0, từ cái tên Ngô Kiến Huy cũng là do tôi đặt cho, bao tâm huyết tôi dành hết cho đứa học trò cưng này nên cũng vì thế mà khi xảy ra chuyện tôi sốc nhất".

Thanh Thảo chia sẻ, cô đã rất cố gắng để bình tĩnh và cân nhắc trước một vấn đề lớn, mang hệ quả kéo dài tới cả cuộc đời. Thuỵ Anh - em gái Thanh Thảo vì sợ cô nổi nóng đã trốn nhà đi, nhờ bạn thân gọi điện về do sợ chị không tha thứ. Vì thương em, Thanh Thảo nén cơn giận, khuyên em về nhà, cũng như mời Thuỵ Anh và Ngô Kiến Huy ra quán cafe nói chuyện.

"Chính tôi là người nói với hai đứa trẻ rằng, chưa bao giờ tôi tin được chuyện này lại xảy ra với hai đứa, nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, không cần biết hai đứa vì lý do gì để xảy ra chuyện này nhưng từ đây về sau chấm dứt mọi mối quan hệ với nhau. Không làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa vì Ngô Kiến Huy chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, tương lai còn rất dài, nếu bây giờ lộ ra chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả hai đứa trẻ chưa có chút tinh thần chuẩn bị nào để làm cha, làm mẹ. Em gái tôi sẽ là người thiệt thòi nhất nếu mọi chuyện đổ bể ra ngoài nên yêu cầu của tôi là giữ kín thông tin. 

Tôi cũng không bao giờ độc ác đến mức yêu cầu huỷ hoại một sinh linh. Tôi nói với cả hai là "từ đây chị sẽ nhận nuôi đứa bé, chị sẽ là người lo hết mọi thứ cho em bé, còn hai đứa em tập trung cho sự nghiệp đi, giờ có thể em chưa thấy quý đứa bé đâu, nhưng biết đâu 10 năm sau khi em thành công và giàu có, em lại thay chị lo cho con của em thì sao. Lúc em lớn tuổi hơn một chút, em sẽ thấy con cái mới là tài sản quý giá nhất". Mọi việc chấm dứt sau cuộc trò chuyện tại quán cafe".

Thanh Thảo viết: "Hãy để Ngô Kiến Huy lên tiếng xem có sự hăm dọa hay trách móc, bắt chịu trách nhiệm cưới xin gì của tôi với Ngô Kiến Huy lúc ấy không? Nhưng trong lòng thì thật sự là tôi cũng muốn nghe lắm một cuộc điện thoại hoặc gặp gỡ của phụ huynh Ngô Kiến Huy để nói lời xin lỗi, dù sao con họ cũng là con trai, nói một câu làm dịu lòng bên nhà con gái khi sự việc xảy ra cũng thật sự cần thiết và nhân văn. Nhất là khi ấy, tôi đang là người đào tạo Ngô Kiến Huy. Nhưng không có… Và tội nghiệp em nó cũng rất khó xử giữa gia đình và người thầy của mình, em ấy liên tục nhắn tin cho tôi với sự khổ sở. Đáng giận nhưng cũng đáng thương vì khi ấy tôi quý cậu học trò Ngô Kiến Huy nhất trong công ty khiến ai cũng "ghen tỵ".

Thanh Thảo tuyên bố 'nói rõ sự thật' về lùm xùm với Ngô Kiến Huy

Jacky Minh Trí trong ngày sinh nhật tuổi 11. (Ảnh: FBNV)

Thanh Thảo khẳng định, cô đã nổi giận và quyết định tung hê sự việc chỉ khi Ngô Kiến Huy trốn tránh sự thật, không tự xác định được hành vi của mình mà lại đổ lỗi cho số phận: "Vì sự xúc phạm và sỉ nhục em gái tôi khiến nó bị hậu sản phải nhập viện và ảnh hưởng đứa bé con mới chào đời, nên tôi bắt đầu làm cho ra lẽ để bảo vệ người thân. Những chuyện viễn tưởng, bịa đặt nhằm hạ bệ danh dự chúng tôi mà sao không tức. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cuộc sống luôn có những điều oan ức không nói nên lời, dư luận luôn song song 2 hướng, để tâm làm gì mấy cái lá cải chỉ thêm mệt người! Nói hết sự thật ra liệu có ai tin, khi nhìn tôi lúc nào cũng dữ dằn và nóng tính hơn người khác?".

Sau nhiều năm, Thanh Thảo cho biết, cô đã không còn tức giận Ngô Kiến Huy. Cô viết: "Một khi còn tức giận về một ai đó, tức là vẫn còn bận tâm về người đó, với tôi thì Ngô Kiến Huy đơn thuần chỉ là học trò cũ. Thành công của em ấy cũng do tôi đặt những viên gạch đầu tiên mà. Tôi luôn hãnh diện nếu bất cứ học trò nào của tôi thành công".

Nói về bé Jacky Minh Trí, Thanh Thảo dành cho con những lời đầy yêu thương, hãnh diện: "Cậu bé ngoan hiền, đẹp trai, thông minh, học rất giỏi, luôn là nhân tố xuất sắc của lớp, rất thích đọc sách, rất thích khám phá mọi thứ xung quanh rồi viết lại thành sách cho cô và các bạn cùng đọc, là anh hai lớn nhất nhà nên thương và nhường các em, sống tự lập, rất hồn nhiên và đáng yêu. Tôi cũng nhìn sâu trong lòng con cũng có những gợn sóng mỗi khi con tra Google tìm hiểu về con, đặt những câu hỏi khó trả lời vì xem được những đoạn video hay đọc các tin tức hết sức lộn xộn về cuộc đời con. Khi ấy, tôi cảm thấy rất bất lực, uất ức lắm, ước gì có cái nút xóa Google, sẽ xóa ngay tất cả những điều không hay ấy để trả con về sự bình yên vốn có của con trẻ. Đừng ai nhắc gì đến chuyện cũ của con nữa". 

Kết thúc chia sẻ, Thanh Thảo tiết lộ Thuỵ Anh - em gái của cô hiện đã có cuộc sống bình yên, hạnh phúc với những đứa con kháu khỉnh. Cô lên tiếng lần cuối cùng với sự việc này bởi: "Tôi cũng là con người, có cảm xúc, có trái tim, không phải tượng đá vô tri để không biết buồn khi bị gán ghép những điều không đúng về mình".

Scandal giữa Ngô Kiến Huy và Thuỵ Anh - em gái ruột Thanh Thảo từng khiến dư luận xôn xao. Năm 2012, Thụy Anh công khai thông tin mang bầu và cho biết đó là kết quả của cuộc tình bí mật với nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Khi vướng vào ồn ào này, Ngô Kiến Huy khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố không hề yêu Thụy Anh mà bị "gài bẫy", anh còn công khai hẹn hò ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Sau scandal, con trai chung của cả hai được Thanh Thảo nhận nuôi và chăm sóc, Thuỵ Anh đã có gia đình mới còn Ngô Kiến Huy hiện đang độc thân sau khi kết thúc cuộc tình 8 năm với Khổng Tú Quỳnh.

Yến Linh
Theo Báo Dân Việt