Thứ tư, 24/04/2024 | 10:11
RSS

Thanh niên sát hại chủ tiệm cầm đồ để... lấy xe máy đã cầm cố trả bạn gái

Thứ bảy, 24/11/2018, 11:30 (GMT+7)

Cầm cố xe bạn gái lấy 11 triệu đồng để tiêu xài nhưng không có tiền chuộc, gã thanh niên ở Đồng Nai nảy sinh ý định giết chủ tiệm cầm đồ để lấy lại xe.

Cầm xe bạn gái lấy tiền tiêu xài, gã thanh niên giết chủ tiệm cầm đồ để lấy lại xe
Võ Văn Hoàng tại tòa. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 23/11, TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hoàng (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) án tù chung thân tội “giết người”, 10 năm tù tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt chung thân.

Theo cáo trạng, Hoàng có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Tuyết D. (SN 1997, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Trong quá trình yêu đương, chị D. đưa cho Hoàng sử dụng chiếc xe máy hiệu Vision biển số 60C2 – 473.11 của mình.

Nhưng để có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 9h ngày 08/8/2017, Hoàng lấy chiếc xe trên đi cầm cố ở tiệm cầm đồ G.H. do chị Nguyễn Thị Nh. ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch làm chủ để lấy số tiền 11 triệu đồng.

Đến tối cùng ngày, Hoàng nhắn tin nói dối với D. là do chơi bạc ở công ty nên đã cầm xe và Hoàng đề nghị D. lừa cha mẹ D. là tăng ca không thể về đồng thời hứa với D. sáng hôm sau sẽ đi chuộc xe về trả.

Do không có tiền để chuộc lại xe đã cầm, Hoàng nảy sinh ý định giết chị Nh. để lấy xe về. Nghĩ là làm, khoảng 16h30 ngày 09/8/2017, Hoàng mặc áo khoác màu đen, đội mũ vải màu xanh, đeo khẩu trang y tế đi bộ từ phòng trọ của mình đến tiệm cầm đồ G.H. Trên đường đi, Hoàng mua 1 con dao nhọn gấp.

Khi đến tiệm G.H. của chị Nh., Hoàng đứng bên đường quan sát nhất cử nhất động của gia đình chị này. Đến hơn 17h cùng ngày, Hoàng thấy anh Võ Viết D. (chồng chị Nh.) chở con là bé G.H. đi ra khỏi nhà.

Lợi dụng lúc tiệm G.H. vắng khách, trời mưa lớn, Hoàng đi vào tiệm để thực hiện hành vi phạm tội. Vào trong tiệm, Hoàng thấy chị Nh. đang nằm ở nệm nên đã rút dao đâm chị Nh. gục tại chỗ.

Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Hoàng đến tủ sắt lấy khăn băng bó vết thương ở tay mình do xô đẩy với chị Nh. Sau đó, Hoàng lục lấy tiền của chị Nh. và giấy tờ xe đã cầm cố rồi phóng xe về nhà trọ tẩu thoát.

Đến tối, anh D. chở con về nhà thì phát hiện chị Nh. gục chết dưới nền phòng ngủ với hàng chục vết đâm trên cơ thể. Sự việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan công an.


Xem thêm: Tử hình nam sinh giết người tình ở chung cư cao cấp Royal City

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN