Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:37
RSS

Gia đình thủ môn Tiến Dũng vui như mở hội, mổ 3 con bò chiêu đãi dân làng

Thứ ba, 30/01/2018, 16:31 (GMT+7)

Làng Bào quê hương 2 em thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Bùi Tiến Dụng đang vui như hội. Cả làng tề tựu đông kín tại nhà 2 tuyển thủ U23 Việt Nam, hát vang bài hát truyền thống “Vũ điệu rượu cần”.

Thanh Hóa: Người dân làng Bào chờ đón người  hùng của U23 Việt Nam
Thanh Hóa: Người dân làng Bào chờ đón người “hùng” U23 Việt Nam

Chiều nay (30/1), anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng của đội tuyển U23 Việt Nam đã về tới làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa để báo công với người dân quê hương sau thành công tại giải Vô địch U23 Châu Á 2018 vừa qua.

Thanh Hóa: Người dân làng Bào chờ đón người  hùng của U23 Việt Nam

Người dân xếp hàng dài chờ đón anh em Tiến Dũng

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm người dân làng Bào và cả xã Phúc Thịnh đã tới nhà 2 tuyển thủ U23 Việt nam đông kín để chờ đón 2 "đứa con cưng" của dân làng trở về nới chôn rau cắt rốn.

Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội mừng chiến công của ảnh em Dũng, Dụng "chưa từng có" đã sẵn sàng và chỉ chờ “2 người hùng” về là vui tới bến. Được biết, hiện gia đình đã mổ 3 con bò cho buổi tối đặc biệt hôm nay.

Thanh Hóa: Người dân làng Bào chờ đón người  hùng của U23 Việt Nam

3 con bò đã được gia đình Tiến Dũng mổ thịt để đãi dân làng

Thanh Hóa: Người dân làng Bào chờ đón người  hùng của U23 Việt Nam

Những người phụ nữ Mường hồi hộp chờ đợi giây phút gặp mặt anh em Tiến Dũng

Anh em Tiến Dũng trong vòng tay người hâm mộ

Hàng trăm phụ nữ, thanh niên hát, múa tưng từng theo điệu bài hát "Vũ điệu rượu cần" một bài hát của đồng bào dân tộc Mường. Đây là bài hát truyền thống của người Mường, chỉ khi làng có sự kiện trọng đại, vui mừng thì bà con mới tập trung hát múa.

Trước đó, 3 cầu thủ gồm Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dụng và hậu vệ Lê Văn Đại, được UBND tỉnh Thanh Hóa vinh danh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, thưởng tiền.

Sau cuộc giao lưu gặp gỡ, anh em Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng được xe của UBND huyện Ngọc Lặc đưa về gia đình.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN