Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:00
RSS

Tây Ninh: Nghịch tử 'ngáo đá' đuổi đâm mẹ ruột tử vong

Thứ bảy, 04/05/2019, 21:10 (GMT+7)

Thấy mẹ và bạn gái đang ngồi nói chuyện Hân bất ngờ nổi nóng và váo bếp cầm theo con dao rượt đuổi. Dù đã chạy sang hàng xóm lãnh nạn bà Đ. vẫn bị nghịch tử đuổi theo đâm tử vong.

nam thanh niên ngáo đá
Đối tượng Hân khi bị bắt giữ

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Ngô Đình Hân (SN 1994, ngụ phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Đoàn Thị Đ. (SN 1959, mẹ ruột Hân).

Theo cơ quan Công an: Lúc 19h ngày 1/5, Hân nằm ngủ trên ván tại nhà của mẹ ruột thuộc ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Lúc này, bà Đ. và bạn gái của Hân tên N. ngồi nói chuyện. Bất ngờ, Hân đứng dậy tỏ thái độ giận dữ, la lối, đạp chân lên ván làm bà Đ. và N. hoảng hốt bỏ chạy ra sân. 

Tiếp đó, Hân vào nhà bếp lấy dao Thái Lan đuổi theo hai người. Chạy được khoảng 100 mét, thấy nhà người dân mở cửa nên bà Đ. và N. chạy vào bên trong. Hân đuổi theo vào nhà và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Đ. Chưa dừng lại, Hân tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào người N. rồi bỏ về nhà nằm ngủ. Bà Đ. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong, còn N bị thương nhẹ. Qua kiểm tra, Công an phát hiện Hân dương tính với ma túy.

Những vụ việc liên quan đến “ngáo đá” thời gian gần đây không phải là hiếm, điển hình như vụ việc con trai sát hại bố mẹ lúc nửa đêm, cháu chém chết cậu ruột trong cơn “ngáo đá”. Gần đây nhất, vụ thảm án con trai sát hại mẹ, dì và bà ngoại chấn động dư luận ở TP.Hồ Chí Minh là những vụ án đau lòng khi hung thủ lại chính là người ruột thịt.

Theo đó, khuya 2/5 vừa qua, Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân,TPHCM) đi chơi về thì xảy ra cự cãi với mẹ là bà N.T.N.T (SN 1963) vì Tín thường hay đi chơi về khuya gây ồn ào. Thời điểm này, thấy Tín có biểu hiện ngáo đá, đập phá đồ đạc trong nhà nên ông H. (bố Tín) vội chạy đi báo công an phường. Khi ông H. dẫn lực lược chức năng về đến nhà thì thấy Tín lấy xe máy hiệu Wave màu đỏ rời hiện trường.

Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện bà Đ., bà T. và bà K. chết trên lầu 2. Sau khi gây án, Tín bỏ trốn đến P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) gặp một người bạn. Khi Tín và người bạn đang ngồi trong quán cà phê trên đường Hương Lộ 2 thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tín thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, khai đã sử dụng ma túy đá trước khi gây án.

Tiểu Ngũ
Theo Đời sống Plus/GĐVN