Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:19
RSS

Kẻ ngáo đá sát hại 3 người thân ở TP HCM từng mang dao đuổi chém cả nhà

Thứ sáu, 03/05/2019, 16:42 (GMT+7)

“Nghe tin mà tôi cũng không thể tin nổi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Khi định chạy ra ngoài hỗ trợ, ông Hạnh cản lại nói thằng Tín còn cầm dao trong nhà, đừng ra ngoài rất nguy hiểm", chị Nga vừa kể vừa run.

Chiều 3/5, Công an quận Bình Tân, TP HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ Trương Tín (29 tuổi) sát hại 3 người thân ở đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Qua kiểm tra, hung thủ dương tính với ma túy.

Các nạn nhân trong vụ thảm án này là bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột của Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ của Tín) và bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín). Ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha của Tín) và 2 người thân khác may mắn thoát chết.

Kẻ ngáo đá sát hại 3 người thân ở TP HCM từng mang dao đuổi chém cả nhà
Con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Ông Hạnh (người may mắn thoát chết) nhớ lại sự bất lực của mình khi chứng kiến 3 người thân bị chính con trai mình sát hại. "Tôi buồn quá, thằng Tín nó giết mẹ của nó rồi". Tôi bất lực không thể làm gì được”, ông Hạnh nghẹn ngào nhớ lại.

Kẻ ngáo đá sát hại 3 người thân ở TP HCM từng mang dao đuổi chém cả nhà
Tín bình thản khai nhận hành vi sát hại 3 người thân trong gia đình mình

Chị Nga (một người hàng xóm) cho biết sự việc xảy ra khi trời mưa lớn. Chị nghe tiếng ồn ào ngoài cửa liền chạy ra kiểm ra thì phát hiện ông Hạnh (cha Tín)  đứng ngoài ngõ khóc lóc thảm thiết.

"Tôi nghe nói lúc đầu thằng Tín ở ngoài về thì có biểu hiện ngáo đá, cãi nhau với cả nhà rồi dùng dao đuổi chém cả nhà. Lúc đó cha của nó chạy đi cầu cứu và báo công an nhưng khi quay lại thì sự việc đã rồi, mẹ cùng vợ và em vợ đã bị chính thằng con trai sát hại.

Nghe tin mà tôi cũng không thể tin nổi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Khi chị định chạy ra ngoài hỗ trợ, ông Hạnh cản lại nói thằng Tín còn cầm dao trong nhà, đừng ra ngoài rất nguy hiểm. Sau đó, thằng Tín lấy xe máy bỏ trốn rồi bị bắt giữ trở lại.

Nhiều người thân chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc
Nhiều người thân chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc

Trong xóm ít khi có người dám gặp tiếp xúc nó lắm. Người ta sợ nó nghiện rồi ngáo đá lúc nào không hay rồi cầm dao đi dọa giết hàng xóm, đuổi chém người nhà khiến ai cũng phải khiếp sợ", chị Nga vừa kể vừa run.

Chị Nga kể thêm, cách đây chưa đầy nửa tháng, Tín từng bị ngáo đá, mang dao đuổi chém cả nhà chạy tán loạn. Nam thanh niên này cũng bị tố chuyên rạch tay ăn vạ đi xin đểu tiền của người trong xóm để sử dụng ma túy.

"Nó cứa tay chảy máy rồi đi vay tiền. Nếu ai không cho mượn thì nó la hét giơ cánh tay chảy máu ra đe dọa. Có lần nó mượn tiền, tôi không cho thì nó giơ dao dọa đâm", chị Nga bàng hoàng nhớ lại.

Trước đó, chiều tối 2/5, Tín về nhà thì có biểu hiện không bình thường. Thấy vậy những người thân trong gia đình đã giấu hết các thứ dao kéo. Tuy nhiên, Tín tìm ra được một con dao nên dùng nó tấn công khiến ba người tử vong.

Riêng hai người bao gồm dì ruột của Tín là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi) và cháu của Tín phát hiện nên chui vào phòng và tủ quần áo trốn nên thoát nạn.

Một người dân ở tầng dưới phát hiện đã hô hoán, kêu cứu và báo cảnh sát. Tín sau khi gây án thì tiếp tục đi tìm những người thân khác để giải quyết chuyện riêng. Nghi can bị bắt khi đang ở địa bàn quận Tân Phú cùng với một người bạn thân.

Viết Dũng - Trọng Công
Theo Đời sống Plus/GĐVN