Thứ năm, 25/04/2024 | 01:43
RSS

Tập 4 Cười Xuyên Việt - Tiếu lâm hội: Hoàng Sơn cười đến chảy nước mắt

Thứ bảy, 06/01/2018, 10:00 (GMT+7)

Với tiết mục hài hước khiến cho danh hài Kiều Oanh và các bình luận viên cười không ngơi nghỉ, giám khảo Hoàng Sơn liên tục chảy nước mắt vì cười quá nhiều trong tập 4 Cười Xuyên Việt - Tiếu lâm hội.

Tập 4 với chủ đề Mùa của Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội vừa phát sóng tối ngày 5/1/2018 trên kênh THVL1. Với tiết mục hài hước khiến cho danh hài Kiều Oanh và các bình luận viên cười không ngơi nghỉ, giám khảo Hoàng Sơn liên tục chảy nước mắt vì cười quá nhiều, nhóm Khủng Long Tí Hon đã giành được chiến thắng. 

Nhóm đã nhận được 15 triệu đồng tiền cược từ nhóm hài học sinh The Beat. Với chiến thắng này, đội Khủng Long Tí Hon đã không phải “hủy kết bạn” facebook với đối thủ như đã từng làm khi để thua đội Hey Man trong đêm thi đầu tiên. 

Nghệ sĩ Hoàng Sơn cười đến chảy nước mắt trong tập 4 Cười Xuyên Việt

Tiết mục của Khủng Long Tí Hon mang tên “Hoa hậu mùa hè”, do tổng đạo diễn Diệp Tiên làm cố vấn. Tiết mục lấy bối cảnh mùa hè thời tiền sử, nói về một bộ lạc thường xuyên bị đàn khủng long kéo tới quấy phá. Thay vì tìm ra người hùng có thể lãnh đạo dân làng chống lại khủng long, thủ lĩnh của bộ lạc (Quốc Khánh) cho rằng “anh hùng cũng khó qua ải Mỹ nhân” nên đã nảy ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi nhan sắc mang tên “Hoa hậu mùa hè”, nhằm tìm ra cô gái xinh đẹp nhất để chống lại khủng long. 

Giám khảo của cuộc thi nhan sắc là vị bô lão 150 tuổi có tên là A Trì (Quỳnh Lý) – người có khả năng “thẩm định” nhan sắc của hoa hậu bằng tay. 

Nghệ sĩ Hoàng Sơn cười đến chảy nước mắt trong tập 4 Cười Xuyên Việt

Tiết mục cũng đá xoáy nhiều vụ lùm xùm gần đây của các hoa hậu tai tiếng. Cựu Quán quân Cười Xuyên Việt 2016 Nguyễn Anh Tú cũng tham gia hỗ trợ với vai trò “cameo” trong tạo hình của nhân vật “bé bóng trụ” mà anh từng được khán giả rất yêu mến. 

Dù chỉ xuất hiện trong 1 cảnh duy nhất (vai người yêu của thầy giáo mưa) nhưng Anh Tú khiến khán giả rất thích thú. Tiết mục đã khiến cho giám khảo Hoàng Sơn cười đến chảy nước mắt, còn Kiều Oanh cùng các bình luận viên như Vũ Hà, Lê Dương Bảo Lâm, Diệp Tiên và Gia Bảo thì cười đến mức ngồi không yên trên ghế. 

Nghệ sĩ Hoàng Sơn cười đến chảy nước mắt trong tập 4 Cười Xuyên Việt
Giám khảo Hoàng Sơn cười chảy nước mắt với tiết mục của đội Khủng long tí hon

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Hoàng Sơn khen sự tiến bộ của Quốc Khánh – trưởng nhóm. Anh đã từng xem Quốc Khánh tham gia các cuộc thi cũng như nhiều chương trình nhưng mãi đến tiết mục này, theo anh Quốc Khánh mới thật sự cầm trịch được tiết mục. Các thành viên còn lại cũng được anh đánh giá là bệ phóng tốt, tạo thành một đội hình đáng gờm. Cách phối hợp giữa các thành viên cũng khá nhuần nhuyễn dù có lúc thành viên Trần Giang và Quốc Khánh bị quên thoại nhưng anh cũng khen sự ứng biến nhanh nhạy, thông minh của diễn viên hỗ trợ Ngọc Hoa. 

Nghệ sĩ Hoàng Sơn cười đến chảy nước mắt trong tập 4 Cười Xuyên Việt
Kiều Oanh cũng cười ngả nghiêng với tiết mục này

Theo giám khảo Kiều Oanh, có 2 yếu tố giúp cho tiết mục thành công đó là tạo hình nhân vật rất chỉn chu và cách chọn nhân vật thuyết phục. Còn mảng miếng trong tiết mục, chị đánh giá nhóm rất thông minh và tập rất kỹ. Chị cho rằng với phong độ này, các nhóm còn lại sẽ phải thức đêm tập luyện để tranh tài với Khủng long tí hon. 

Đạo diễn Diệp Tiên vui mừng vì tiết mục tuần này của nhóm hay hơn tuần trước, trong đó yếu tố quan trọng làm nên thành công này chính là sự tự tin của Quốc Khánh. Diễn viên Gia Bảo nhận xét nhóm Khủng long tí hon là “dám nghĩ dám xàm”, tuy xàm nhưng tiết mục rất vui và dễ thương. 

Ca sĩ Vũ Hà có cảm giác tiết mục giống như một bộ phim hoạt hình, bất chấp, xàm xí như Tom và Jerry. Anh cho đây là một nhóm không phải dạng vừa. 

Bình luận viên Lê Dương Bảo Lâm thì cho rằng nhóm cũng sử dụng “miếng” hài Em gái mưa như tiết mục tuần trước của đội anh nhưng làm “đậm” hơn. Tiết mục nhận được 20 điểm tuyệt đối từ Giám khảo Hoàng Sơn và Kiều Oanh. 

Lê Hoài
Theo Đời sống Plus/GĐVN