Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:28
RSS

Tạm biệt Jonghyun, người đau đớn mắc kẹt trong "thanh xuân rực rỡ"

Thứ ba, 19/12/2017, 09:59 (GMT+7)

Làng giải trí châu Á lại rúng động vì tin Jonghyun - giọng ca chính của SHINee tự sát. Từ cái chết thương tâm này, một lần nữa là hồi chuông gióng cho sự nghiệt ngã được giấu kín sau lớp áo hào nhoáng của showbiz...

“Làm mẹ và chị gái của tôi sống vui vẻ là mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống của tôi. Một năm trước, tôi đã khóc và uống say khi về nhà, tôi hỏi họ liệu có đang sống vui vẻ không. Tôi đánh thức họ dậy và cả hai đều trả lời tôi rằng: họ hạnh phúc. Tôi bảo rằng, tôi cũng vậy. Nhưng sự thật là, tôi ganh tị với họ, vì tôi đang không hề hạnh phúc giống như họ. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tôi nên làm gì để được vui vẻ. Tôi nghĩ: tôi cần được hạnh phúc, phải hạnh phúc và sẽ hạnh phúc!”

Đó là những chia sẻ của Jonghyun trong buổi phỏng vấn, cho thấy ám ảnh về sự hạnh phúc. Những tưởng có tất cả, không thể nếm trải bất hạnh, thế nhưng, cậu không hạnh phúc - điều mà bất kỳ một người bình thường nào, như mẹ cậu, chị cậu hoặc các fan bên dưới sân khấu kia, đều dễ dàng cảm thấy.

Hạnh phúc không tìm thấy cậu, dù cậu có thêm bao nhiêu lần đứng nơi sáng nhất - dưới ánh đèn sân khấu. Niềm vui không ngó ngàng đến cậu, dù có thêm bao nhiêu tiền tài, danh vọng xoay quanh cậu đi nữa. Không ai nhìn thấy cậu, dù rõ ràng Jonghyun đang hiện diện trước tất cả: Ấy vậy mà những đớn đau, khuất tất chỉ riêng mình cậu thấu. Mắc kẹt trong chính thanh xuân rực rỡ đó, liệu còn gì đau đớn hơn?

Tạm biệt Jonghyun, người đau đớn mắc kẹt trong thanh xuân rực rỡ

Chúng tôi - những người fan, đã cứ mong đây chỉ là một lần “làm lố” để gây chú ý dư luận, rằng: thông tin này là trò bịp mà người làm truyền thông xấu tính nào đó tung ra trước thềm SHINee tung sản phẩm mới, hoặc bất cứ lý do nào khác cũng được, cũng dễ chấp nhận hơn việc thừa nhận với nhau, rằng: Jonghyun đã chết! Vừa tức thì vài giờ, một thần tượng trong nhóm nhạc đình đám đã quyết tự chọn lấy cái chết để kết thúc thanh xuân vừa chớm 27 năm và sự nghiệp chỉ vừa tròn 9 năm của mình.

Xuất phát điểm từ đại gia đình quyền lực SM Entertainment, Jonghyun trở thành giọng ca chính của SHINee - nhóm nhạc được xem là “hậu duệ sáng giá” của Vua Kpop - DBSK. Là một trong những boygroup thuộc thế hệ thần tượng thứ ba, cùng hậu thuẫn vững chắc, SHINee nhanh chóng “chiếm sóng” và là đối thủ đáng gờm của các nhóm nhạc cùng thời khác.

Những tưởng chặng đường của các chàng trai sẽ mãi bằng phẳng và trải hoa hồng như thế, tuy vậy, SHINee không gom đủ may mắn để một bước thành sao. Khởi đầu thuận lợi nhưng trầy trật về sau, những sản phẩm của SHINee dù chất lượng vẫn không thể bật thành hit châu Á, sức lan tỏa không sao bì được với đàn anh DBSK hoặc Super Junior từng làm được.

Sức trẻ là ưu điểm, nhưng hóa ra “sinh sau đẻ muộn” đôi khi cũng trở thành nhược điểm - khi để vượt qua cái bóng quá lớn từ những người đi trước, SHINee chưa làm được, mà để nổi bật hẳn trong lớp boygroup dày đặc của thế hệ sau, nhóm lại “đuối sức”.

Dẫu vậy, tài năng của Jonghyun là điều không ai có thể phủ nhận. Ngoài giọng hát thiên phú, hiếm khi vắng mặt trong các bảng xếp hạng danh giá của các nhà chuyên môn, thì Jonghyun còn có khả năng sáng tác. Một loạt bài hát của nhóm được chắp bút và sản xuất bởi chàng ca sĩ sinh năm 1990 này.

Tạm biệt Jonghyun, người đau đớn mắc kẹt trong thanh xuân rực rỡ 2

Hào quang ở đây, nhưng Jonghyun đâu rồi?

Điều gì đang xảy ra? Không ai biết! Chỉ biết gia đình, cảnh sát đã xác nhận: Jonghyun không còn bên chúng ta nữa!

Anh đột ngột từ biệt mọi người bằng thông tin cuối cùng để lại: Anh tự sát! Không như những lần cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt khán giả ở cuối mỗi sân khấu hay concert, lần từ biệt này là vĩnh viễn. SM vĩnh viễn mất đi một nhân tài, gia đình mất đi một đứa con ngoan và fan vĩnh viễn mất đi một thần tượng.

Thanh xuân đó của chúng tôi, mãi mãi không còn thể nguyên vẹn, khi giờ đây kết thúc chóng vánh và đột ngột là thông tin thần tượng của mình chọn lấy cái chết, để chấm dứt mọi thứ vào độ tuổi còn nhiều lắm tươi đẹp, còn một cuộc đời và sự nghiệp đằng đẵng phía trước để phấn đấu và khẳng định bản thân.

Tạm biệt Jonghyun, người đau đớn mắc kẹt trong thanh xuân rực rỡ 3

Nhưng Jonghyun không cần thêm bất cứ điều gì nữa. Giờ này, có lẽ đang đi tìm hạnh phúc mà cậu khao khát có nhưng không có được ở thế giới hiện tại. Jonghyun đánh cược lần này, để đào tẩu khỏi cuộc sống hôm nay, và đến một thế giới khác - nơi cậu tin rằng: Hạnh phúc sẽ chia chút phần ưu ái dành cho cậu.

“Mọi thứ đã rất khó khăn cho đến hiện tại. Hãy giải thoát cho em. Hãy nói với mọi người em chịu đựng đủ rồi. Chào tạm biệt!”

Mọi người nghe rồi và mọi người đồng ý: Hãy giải thoát và phải thật hạnh phúc nhé, chàng trai!

Tạm biệt cậu, Jonghyun!

Tạm biệt Jonghyun, người đau đớn mắc kẹt trong thanh xuân rực rỡ 4


Theo Saostar