Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:43
RSS

Sự thật bé gái ở Long Biên mất tích cách đây 2 năm được tìm thấy ở huyện Quốc Oai

Thứ ba, 22/05/2018, 14:47 (GMT+7)

Cách đây gần 2 năm, bé gái Minh Châu đang chơi trước cửa nhà bỗng dưng mất tích. Mới đây, một bé gái được phát hiện bị lạc ở huyện Quốc Oai có bề ngoài rất giống Minh Châu.

Bé Minh Châu bị mất tích cách đây gần 2 năm khi đang chơi ở trước cửa nhà
Bé Minh Châu bị mất tích cách đây gần 2 năm khi đang chơi ở trước cửa nhà

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về bé gái (khoảng 5 tuổi) có hình dáng bên ngoài giống bé Minh Châu (4 tuổi, ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) bị mất tích cách đây 2 năm.

Trước sự việc trên, chia sẻ với PV, chị Dương Thị Lân (mẹ bé Minh Châu) cho biết, 1 tuần qua, cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn bởi có quá nhiều cuộc điện thoại gọi về thông báo hình ảnh bé gái bị bỏ rơi đang ở chùa trên địa bàn huyện Quốc Oai giống với bé Minh Châu.

"Gia đình tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con gái tôi. Nhưng hình ảnh và thông tin chia sẻ về cháu bé mới bị bỏ rơi đang ở chùa tại huyện Quốc Oai, Hà Nội không phải là cháu Minh Châu”, chị Lân nói.

Theo chị Lân, đêm 14/5 sau khi hình ảnh và thông tin về một bé gái khoảng 5 tuổi giống con gái chị đang ở chùa trong Quốc Oai, một người dân gọi điện thoại thông báo cho gia đình chị và chồng đã tìm đến ngôi chùa để tìm hiểu.

Tuy nhiên, xem qua hình ảnh thấy giống con gái chị nhưng đến nơi nhìn cháu bé rất khác. Bé gái này không phải con gái chị.

Chị Lân xúc động cho biết nhìn bé gái đó rất giống con chị nhưng thực chất không phải
Chị Lân xúc động cho biết nhìn bé gái đó rất giống con chị nhưng thực chất không phải

Với tình cảm của một người cha, đi tìm con suốt 2 năm qua, anh Long (bố bé Minh Châu) khẳng định: "Bé này không được nhanh nhẹn, cháu không nhớ tên mình và cũng không biết nói. Có thể bé bị thiểu năng, tôi cảm nhận đây không phải là con gái mình".

Theo anh Long, còn 2 tháng nữa là tròn 2 năm bé Minh Châu bị mất tích. Hiện tại, cuộc sống của gia đình anh đã tạm ổn, vợ chồng anh Long cũng đang nguôi ngoai.

Giờ gia đình anh Long phải bán nhà cũ, chuyển sang nơi mới (xã Lam Hồng, huyện Đông Anh), để trả nợ do chi phí đi khắp nơi tìm kiếm con mà vẫn chưa có kết quả và cũng vì muốn rời xa nơi này để vợ anh không bị ám ảnh.

“Hàng ngày tôi vẫn đi làm kiếm cuộc sống, nhưng bất cứ nơi nào có thông tin tôi đều tìm đến. Tôi mong những ai có thông tin, hoặc người nào đó đã ‘trót’ đem con gái tôi đi đâu thì hãy thấu hiểu vợ chồng tôi”, anh Long nghẹn ngào nói.

Bé gái 5 tuổi bị lạc được đưua vào chùa trên huyện Quốc Oai giống hệt bé Minh Châu mất tích
Bé gái 5 tuổi bị lạc được đưa vào chùa trên huyện Quốc Oai giống hệt bé Minh Châu mất tích

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Ngọc Mỹ (Quôc Oai) cho biết, vào khoảng 5h ngày 14/5, bà Nguyễn Thị Bích (ở xã Ngọc Mỹ) trong quá trình đi thể dục bất ngờ phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi mặc áo phông trắng, quần vải màu xanh, đang đứng khóc.

Sau đó, bà Bích đã đưa cháu bé về một ngôi chùa tại địa phương để nhờ sư thầy chăm sóc. Hiện UBND xã đã báo cáo với UBND huyện Quốc Oai nắm bắt về sự việc. Nếu hết thời gian mà bé vẫn không có ai đến nhận thì sẽ lập hồ sơ gửi về trung tâm bảo trợ của TP. Hà Nội.

Khoảng 9h - 10h ngày 22/7/2016, bé Nguyễn Minh Châu chơi một mình ngoài đường gần nhà. Lúc đó, bà của cháu đang phơi quần áo sau nhà. Khi phơi quần áo xong, bà không thấy cháu Châu đâu nữa, chỉ còn lại đôi dép của cháu ở trên đường. Cả nhà hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy.
Tại thời điểm mất tích, cháu Nguyễn Minh Châu (4 tuổi), mặc một chiếc váy màu xanh lục, tóc ngắn.

Xem thêm: Leo ngon chuối gần 10m nam thanh niên ngã bất tỉnh

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN