Thứ tư, 15/05/2024 | 00:32
RSS

"Sống chung với mẹ chồng" tập 14: Khán giả tâm đắc với câu nói "chất lừ" này

Thứ sáu, 05/05/2017, 07:08 (GMT+7)

"Sống chung với mẹ chồng" vừa lên sóng tập 14, những nàng dâu đời thực gật đầu lia lịa trước câu châm ngôn mà Trang nói với Vân.

Sống chung với mẹ chồng vừa lên sóng tập 14 với câu châm ngôn mà Trang đưa ra khiến những nàng dâu luôn gật đầu đồng ý.

Nếu ở tập 13, Minh Vân với lời thoại đậm tính triết lý được nhiều chị em đồng ý thì sang tới tập 14 câu nói "chất lừ" của Trang khiến khán giả gật đầu lia lịa.

sống chung với mẹ chồng tập 14

Nguyên tắc là không bao giờ được đưa tiền cho mẹ chồng trong bất kì hoàn cảnh nào. Ảnh chụp màn hình

Khi Trang biết Minh Vân đưa tiền tiết kiệm để mẹ chồng cho vay, cô nàng khuyên người bạn thân không nên làm thế. Cũng chính phân đoạn này mà câu thoại "Không bao giờ được dại dột đưa tiền cho mẹ chồng dù trong bất kể trường hợp nào" ra đời.

Sau khi phát sóng phân đoạn này, những màn kể lể của nàng dâu hiện đại về mẹ chồng lại tiếp diễn. Và, câu chuyện của chị H.L dưới đây chắc chắn khiến bạn phải suy ngẫm.

"Mình là nhân viên ngân hàng, 30 mới cưới chồng. Thời gian trước mình cũng để dành dụm được một ít tiền tiết kiệm. Có một hôm, mẹ chồng mình chẳng biết nghe ai nói về hỏi, mình cũng trả lời thật là có.

Hai hôm sau, bà nói với chồng mình. Được cái, anh chồng nhà mình tâm lý và hiểu chuyện nên dẹp đi. Thế nhưng bà ấy nhất định không chịu từ bỏ, luôn muốn lấy số tiền ấy của mình.

Có một hôm, mẹ chồng bảo mình: "Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng thì đưa mẹ giữ hộ. Sau này tất cả cũng là của vợ chồng con chứ có ai vào đây.


sống chung với mẹ chồng tập 14

Câu nói này của Trang nhanh chóng nhận được sự đồng ý của cư dân mạng. Ảnh minh họa

Mình mới bảo tiền ấy đã gửi tiết kiệm ngân hàng và cũng nói luôn đó là số tiền "con dành dụm được từ hồi chưa cưới, định để dự phòng". Mẹ chồng mình cáu gắt và bắt đầu giận dỗi. Bà luôn tìm cách lấy món tiền ấy, mình thì không chịu. Và, cái gì đến cũng sẽ đến, bà ấy khiến hai vợ chồng mình cãi nhau, cuối cùng là ly dị.

Lúc xem đến đoạn này, mình ngẫm thấy câu nói của Trang thật chính xác. Đừng bao giờ đưa tiền tiết kiệm cho mẹ chồng vì bạn chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Cũng may mình cố giữ món tiền tiết kiệm nên giờ mới không phải rơi vào khốn khó.

Mình có biết một người bạn, cô ấy đưa hết tiền tích cóp bao năm trời cho mẹ chồng vì không muốn xảy ra cãi vã. Thế rồi sao, cuối cùng bà ấy mắng đi làm tiêu hoang phí, không biết dành dụm và tất cả số tiền ấy đều là của con trai".

Sau khi nghe câu chuyện của H.L, nhiều nàng dâu tỏ ra đồng tình. Đặc biệt, câu chuyện còn khiến nhiều nàng dâu vững tin hơn với quyết định này. "Mình nhất định sẽ không đưa hết cho mẹ chồng, nếu cùng lắm chỉ đưa một phần, phải giữ lại phòng thân". Khán giả có tên K.L chia sẻ.

Đừng dại dột mà đưa tiền cho mẹ chồng. Nguồn: TVAd Insider

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus