Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:15
RSS

Sợ nhiễm corona, người đàn ông tự xin được cách ly nhưng bị từ chối

Thứ sáu, 07/02/2020, 11:20 (GMT+7)

Anh H. từ Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết, đã qua nửa tháng không có biểu hiện gì nhưng mới đây anh có triệu chứng cảm nên đến bệnh viện xin được kiểm tra và cách ly.

Thông tin với báo pháp luật TP.Hồ Chí Minh ngày 7/2, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh này vừa tiếp nhận một bệnh nhân đề nghị được cách ly vì sợ nhiễm virus corona.

Theo đó, ngày 18/1, anh Nguyễn Minh H. (32 tuổi, quê xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) trở về từ Tô Châu (Trung Quốc).

Qua nửa tháng, anh H. không có triệu chứng nghi nhiễm bệnh, nhưng mới đây anh có triệu chứng cảm. Lo sợ nhiễm virus corona nên anh H. đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm tra, cách ly.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy anh H. không có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, không đủ tiêu chuẩn để cách ly.

“Tuy nhiên, bệnh nhân xin ở lại bệnh viện để được theo dõi cho vợ và người dân yên tâm”, ông Hai nói.

Được biết, tính đến thời điểm này tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona.

Sợ nhiễm corona, người đàn ông tự xin được cách ly nhưng bị từ chối
BVĐK tỉnh Quảng Nam, nơi anh H. xin đến để cách ly. Ảnh: T.N.

Câu chuyện của anh Nguyễn Minh H. sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến khen ngợi. Không phải ai cũng có tinh thần tự giác, chủ động phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng như anh H. 

Mới đây tại Gia Lai, một cô gái trẻ tên NTHT. (sn 1986) trở về từ TP Vũ Hán, Trung Quốc có biểu hiện ho, sổ mũi. Tuy nhiên khi ngành y tế đến nhà xác minh thì gia đình lại "nói dối" là đi Quy Nhơn chơi để tránh bị cách ly. Vụ việc khiến dư luận địa phương hết sức hoang mang.

Sau khi xác định chị  T. vẫn đang ở nhà ở xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, cán bộ đã đưa chị T đi cách ly đặc biệt tại Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị T. bị viêm hô hấp cấp nghi do virus corona chủng mới (nCoV). Mẫu bệnh phẩm của chị T. đã được gửi đến Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm. Rất may mắn kết quả xét nghiệm của chị T. âm tính với nCoV.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN