Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:05
RSS

Sáng kiến bắn súng đuổi siêu bão của thanh niên Mỹ được 50 nghìn người hưởng ứng

Chủ nhật, 10/09/2017, 20:46 (GMT+7)

Trong khi chính quyền bang Florida, Mỹ đang tìm hướng đối phó với sự khắc nghiệt của cơn bão Irma thì Ryon Edwards – một chàng trai 22 tuổi đã nảy ra sáng kiến vô cùng điên rồ chống lại hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Hàng chục ngàn người đã tham gia một sự kiện được kêu gọi trên Facebook để khống chế cơn bão đang đổ bộ vào Florida, họ tuyên bố “trước hết, chúng tôi sẽ bắn nó”. Irma, siêu bão mạnh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương đã tàn phá khu vực Caribean, làm chết hàng chục người.

Ryon Edwards, người tạo ra sự kiện trên Facebook cho biết anh không có ý định tạo ra phản ứng lớn đến như vậy, khẳng định bắt đầu sự kiện vì “căng thẳng thẳng và buồn chán”.

 Hiện có 50.000 cư dân mạng tham gia sự kiện bắn súng đuổi siêu bão Irma. Ảnh: Facebook

 Hiện có 50.000 cư dân mạng tham gia sự kiện bắn súng đuổi siêu bão Irma. Ảnh: Facebook

“Vì căng thẳng và buồn chán lẫn lộn khiến tôi bắt đầu sự kiện này. Phản ứng này là hoàn toàn gây ngạc nhiên đối với tôi”, thanh niên 22 tuổi nói. “Tôi chưa bao giờ hình dung được sự kiện này trở thành ý tưởng quá lớn đối với tôi. Nó trở thành cái gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi”, anh cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Mỹ đưa ra những sáng kiến mang tính "huyền thoại" như vậy.

Chân dung chàng trai kêu gọi 500 người dùng súng bắn tan siêu bão Irma. Ảnh: CNN

Trước đó, anh Joshua Stanaland cũng lập một sự kiện trên trang mạng xã hội Facebook để kêu gọi toàn dân hãy mang quạt ra ngoài trời, bật hết công suất nhằm thổi bay cơn bãosang nơi khác.

Dù có hơn 39.000 người tham dự, 35.000 quan tâm nhưng có lẽ bấy nhiêu đó vẫn còn thua xa ý tưởng dùng súng bắn bão của chàng trai 22 tuổi.

Dẫu vậy, con số khổng lồ mà họ đem tới đã chứng tỏ người dân tại Mỹ đang rất lo lắng cho sự an nguy của đất nước trước sự tấn công của "hung thần" mang tên Irma, dự kiến sẽ đổ bộ vào bang Florida vào ngày 10/09.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN