Thứ sáu, 03/05/2024 | 10:47
RSS

Ruồng rẫy người yêu bỏ thai, 1 tháng sau chàng trai ăn hỏi với người khác

Thứ hai, 28/05/2018, 07:43 (GMT+7)

"Em cũng không hiểu thời gian đó làm sao em vượt qua được, lúc đó chỉ nhớ hằng ngày cắm mặt vào làm, đêm về khóc đến lúc ngủ thiếp đi, mọi người ai nhìn cũng thấy xót cho em".

Người yêu bỏ thai, 1 tháng sau chàng trai ăn hỏi với người khác
Người yêu bỏ thai, 1 tháng sau chàng trai ăn hỏi với người khác. Ảnh minh họa

Hôm nay là ngày vui của anh, ngày anh tươi cười rạng rỡ đón cô ấy về nhà. Từ hôm nay anh sẽ là chồng cô ấy và sau này sẽ là ba của con cô ấy. Anh hạnh phúc chứ? Em nghĩ anh hạnh phúc và cô ấy cũng vậy, nhìn hai người cười rạng rỡ vậy mà.

Hai năm trước, cũng đã từng có một cô gái muốn được cùng anh nắm tay đi trong sự chúc phúc của mọi người, cô gái ấy từng mơ về một gia đình, có anh và những đứa con, đáng tiếc thay, đó chỉ là ước muốn trong mơ.

Em từ nhỏ lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, bản thân đã chịu nhiều tổn thương, những trận đòn roi, những cái tát vẫn in dấu trên mặt. Từ lúc ý thức được mọi việc, em luôn mang trong mình một nỗi sợ, sợ sau này mình sẽ không hạnh phúc, sợ con mình sẽ lớn lên trong hoàn cảnh như mẹ nó.

Người ta nói con gái chỉ có một thời, 28 tuổi em gặp anh, anh luôn bên cạnh, an ủi, động viên những lúc em buồn, anh nói em là cô gái mạnh mẽ, luôn biết vượt qua hoàn cảnh, anh từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.

Tình yêu chỉ đẹp khi bắt đầu, hàng ngày đi làm cùng nhau vì chung công ty, cùng một bộ phận. Những lần đi du lịch cùng nhau, cứ tưởng sẽ có một happy ending. Hai năm quen nhau, anh đã đưa em về ra mắt gia đình anh, mình cũng tính khi 30 tuổi thì sẽ về chung một nhà.

Nhưng, có những chuyện không thể biết trước được, cô gái ấy đã theo đuổi anh từ lâu, anh bắt đầu bận rộn những việc mà em không biết được. Em cũng biết cô ấy thích anh, nhưng em luôn đặt niềm tin vào tình cảm của anh, m đâu ngờ được sau lưng em, anh đã làm những gì?

Người yêu bỏ thai, 1 tháng sau chàng trai ăn hỏi với người khác2
 Ảnh minh họa

Lúc biết em có thai, anh nói bây giờ anh cần thời gian cho những dự định của mình, anh chưa muốn lập gia đình. Anh cũng nợ người con gái kia, nên không thể nào cưới em được, cũng không thể nào nhận con được. Em không nghĩ 1 người đàn ông 30 tuổi có thể nói ra được những lời như vậy. Em không đồng ý bỏ đứa bé, một mình em dư khả năng để nuôi con của mình mà không cần anh.

Anh nói vậy tùy em quyết định, em stress trong thời gian đó, một mình em tự đi khám thai, tự làm mọi việc để chuẩn bị cho con mình một cuộc sống mà không có ba. Nhưng chưa bao giờ cuộc sống em bình yên, thai được 10 tuần, sức khỏe em yếu, thai lưu, em nhập viện một mình không người thân, không bạn bè bên cạnh. Lúc đó anh thì đang bận đưa cô gái ấy đi du lịch, cô gái ấy post hình nắm tay anh lên face.

Thật sự bây giờ nghĩ lại, em cũng không hiểu thời gian đó làm sao em vượt qua được, lúc đó chỉ nhớ hằng ngày cắm mặt vào làm, đêm về khóc đến lúc ngủ thiếp đi, mọi người ai nhìn cũng thấy xót cho em.

Vậy mà anh có bao giờ thấy có lỗi với em không? Anh có bao giờ nhắc đến đứa bé mà anh đang tâm từ bỏ không? Hay anh chỉ nói với em rằng, những cái đến dễ dàng thì thường sẽ không được trân trọng. Vậy sao lúc bắt đầu anh không nói như vậy?

Em còn chưa hết đau thì anh đã đám hỏi với cô gái kia, nhưng em lại không hề hay biết bất cứ chuyện gì. Từ lúc em nằm viện đến lúc đám hỏi anh chỉ cách nhau 1 tháng. Em biết được mọi chuyện là khi anh cầm thiệp, mời em đến dự tiệc cưới của anh, em còn không tin được là anh sẽ cưới.

“Đâu nhất thiết phải yêu nhau dài lâu, chỉ là do anh và em không hợp nhau, anh cũng mong em đừng làm gì để tổn thương cô gái ấy, mong em có thể bỏ qua chuyện cũ mà làm bạn với anh”, đó là tất cả những gì anh nói với em. Thậm chí anh còn không nói được lời chia tay với em nữa.

Anh đến và đi để lại em với biết bao tổn thương, làm bạn với anh sao? Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để xem anh là bạn như chưa có chuyện gì sao?

Hôm nay là ngày cưới của anh, em không thể gửi lời chúc của em đến anh sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho em, vì e chưa bao giờ tha thứ cho anh cũng như cho chính bản thân mình. Nhưng từ bây giờ, sẽ không còn hình ảnh của anh tồn tại trong em nữa. Em sẽ quên đi mọi việc để bắt đầu một cuộc sống mới, ở một vùng đất xa lạ, nơi mà anh và em không bao giờ nhìn thấy nhau.

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

Xem thêm: clip bé 3 tháng tuổi bị giúp việc giật lắc

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN