Thứ năm, 25/04/2024 | 16:24
RSS

Mẹ như 'tắc thở' khi check camera phát hiện con 3 tháng tuổi bị giúp việc giật lắc điên đảo

Chủ nhật, 27/05/2018, 15:00 (GMT+7)

Clip ghi lại cảnh em bé 3 tháng tuổi bị giúp việc giật lắc điên đảo khiến cư dân mạng bức xúc.

Mẹ phát hiện con 3 tháng tuổi bị giúp việc giật lắc điên đảo
Mẹ phát hiện con 3 tháng tuổi bị giúp việc giật lắc điên đảo. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, tài khoản Facebook C.M đã đăng tải lên mạng xã hội clip ghi lại cảnh con 3 tháng tuổi bị giúp việc đối xử tàn nhẫn khiến nhiều người bức xúc.

Kèm theo clip, là những dòng chia sẻ: "Chuyện gia đình đáng ra mình không đưa lên đây nhưng đau lòng lắm các bạn ạ. Con mình mới được 3 tháng và mình thuê được một người giúp việc, ở mới được một tuần. Mình không muốn thuê xa, sợ không tin tưởng được nên mới tìm người gần nhà. Bà này người Thạch Vĩnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Sáng nay mình đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị đi học thêm thì thấy chồng nhắn tin bảo mở camera xem. Xem xong mình như muốn tắt thở, vội bắt taxi chạy về nhà ôm con và cho bà giúp việc nghỉ luôn. Kiểu này chắc mình nghỉ việc ở nhà nuôi con".

Clip trẻ 3 tháng tuổi bị giúp việc giật lắc điên đảo

Theo đó, trong clip, người giúp việc đang bế bé ngồi ở ghế và giật lắc bé điên đảo liên tục khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Đa phần đều tỏ ra khá bức xúc, phẫn nộ trước hành động của người giúp việc này.

“Thật không thể hiểu nổi sao bà ta lại giật đứa trẻ kiểu vậy. Đứa trẻ mới hơn 3 tháng tuổi mà làm như vậy thì ảnh hưởng đến não đấy. Người ngoài xem còn xót huống chi là bố mẹ đẻ”, bạn D.A viết.

Trong khi đó nick name L.A bức xúc: “Xem nhiều clip bé bạo hành, tầm 1 tuổi đã thấy xót xa lắm rồi vậy mà đây lại là đứa bé mới mấy tháng. Mình nhìn còn chóng cả mặt vậy mà bà ta làm cứ làm mà chẳng biết nghĩ gì”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng trải lòng: “Chuyện thuê người trông con thật là nan giải. Nghỉ việc ở nhà trông con thì không được, mà giao cho người khác thật đáng sợ. Thích nhất là nhà nào có ông bà trông hộ cháu”, một cư dân mạng để lại ý kiến.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN