Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:53
RSS

Quá khứ bất hảo của người chồng đuổi chém vợ dã man ở cầu Dậu

Thứ năm, 14/11/2019, 10:38 (GMT+7)

Cảnh sát xác định danh tính người chồng là Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978), còn người vợ là Hoàng Thị Thơ (SN 1989).

Chiều 13/11, trao đổi với PV Báo giao thông Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho hay, Công an huyện đang thụ lý giải quyết vụ việc chồng chém vợ xảy ra tại khu vực cầu Dậu trên địa bàn.

“Quá trình thụ lý giải quyết vụ việc, cảnh sát xác định danh tính người chồng là Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978) còn người vợ là Hoàng Thị Thơ (SN 1989)”, Công an huyện Thanh Trì xác nhận và cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Thơ được đưa đi cấp cứu, còn Ngọc bị cảnh sát áp giải về Đồn Công an huyện Thanh Trì để làm rõ vụ việc.

Theo hồ sơ, đối tượng Ngọc có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Trưa 13/11, ngoài hành vi chém vợ, Ngọc còn gây thương tích đối với chị gái của vợ là H.T.L (SN 1985).

Theo nguồn tin của báo An ninh Thủ đô, tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận, do nghi ngờ vợ có quan hệ “ngoài luồng” nên ghen tuông, trưa 13/11, khi gặp chị Thơ đang cùng chị vợ đi xe máy đến khu vực cầu Dậu, Ngọc đã chặn lại, rút dao nói chuyện.

Tại đây, Ngọc đã rút dao, truy sát vợ mình khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ. Hậu quả, vợ Ngọc bị thương tích ở trán, đùi và tay; còn chị vợ của Ngọc cũng bị thương tích ở tay. May mắn, 2 nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Quá khứ bất hảo của người chồng đuổi chém vợ dã man ở cầu Dậu
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Như đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa nay (13/11), tại gầm cầu Dậu (xã Thanh Liệt), do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Phúc Ngọc đã cầm dao truy sát vợ. Lúc này, một người phụ nữ được cho là bạn của người vợ đã đứng ra can ngăn nhưng bị người đàn ông vung dao chém hụt.

Theo ông Đoán (làm nghề xe ba gác ngay tại hiện trường), sự việc ồn ào, quay sang thì thấy một người đàn ông đang vung dao đuổi chém 2 người phụ nữ. Trong đó, một người được xác định là đối tượng bị truy đuổi sau đó bị thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

"Trước đó, hai cô gái chở nhau trên một xe máy, người đàn ông đi một xe máy và gặp nhau tại khu vực này. Khi tôi quay ra thì thấy cô gái ngồi trước bị chém trượt, người ngồi sau bỏ chạy lên phía trước nhưng bị truy đuổi nên vòng lại liền bị chém tới tấp, gục tại chỗ", ông Đoán kể.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN