Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:24
RSS

"Phủi tay" mối tình hơn 10 năm, anh quen luôn người khác

Thứ bảy, 14/01/2017, 07:05 (GMT+7)

Bình thường anh yêu thương tôi nhưng bắt tôi việc gì cũng phải nghe lời anh. Việc bạn bè của tôi anh cũng quản lý chặt chẽ, ngoài anh ra tôi không thể đi chơi hay tiếp xúc với ai.

Tôi 25 tuổi, quen bạn trai được hơn 10 năm. Tôi đang là giáo viên trung học, còn anh không có nghề nghiệp gì. Chúng tôi là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn nên rất hiểu tính nhau. Chuyện tình cảm của hai đứa gặp rất nhiều khó khăn vì hai gia đình không ai chấp nhận.

Gia đình anh không thích tôi vì gia đình tôi không bằng gia đình anh. Mẹ anh rất nghiêm khắc nên chúng tôi buồn lắm. Gia đình tôi lại phản đối vì anh không có nghề nghiệp gì. Anh là con một nên rất được cưng chiều.

Bình thường anh yêu thương tôi nhưng bắt tôi việc gì cũng phải nghe lời anh. Việc bạn bè của tôi anh cũng quản lý chặt chẽ, ngoài anh ra tôi không thể đi chơi hay tiếp xúc với ai.

Tính anh hay ghen, thường đánh đập tôi nữa, anh giải thích vì tôi không nghe lời anh. Tôi vì thương anh nên nhiều lần bỏ qua. Anh không cho tôi chơi mạng xã hội khi biết tôi lén chơi anh bắt phải bán điện thoại và đổi loại máy không có chức năng gì để xài.

Thật lòng tôi rất thương anh mặc dù anh chỉ toàn ăn chơi. Anh đã lừa dối tôi đi quen người khác nhưng tôi chấp nhận tha thứ. Từ khi anh có tiền nhiều (anh cho cầm đồ) tính thay đổi hẳn.

bạn trai phản bội1

Trước tôi bán điện thoại theo lời anh nhưng vẫn giấu anh mua điện thoại khác. Sau đó anh biết và ép tôi phải bán tiếp lần nữa, tôi chỉ hứa để anh không nói nữa nhưng không chịu bán. Em vẫn giấu anh xài ở nhà vì gia đình không cho đi chơi vào buối tối, xài điện thoại đó để lên mạng cho đỡ buồn chứ không có ý gì khác.

Anh biết mà không nói gì, vẫn im lặng. Cách đây khoảng hai tháng, trường tôi có tiệc, tôi chỉ uống với thầy hiệu trưởng nửa ly bia thôi mà mặt đã đỏ lên. Sau đó bạn trai tôi qua thấy thế qua nói vài câu, cũng không có gì căng thẳng.

Sau đó có người về quê nói với anh rằng tôi ở trên trường đi nhậu với mấy thầy, tôi giải thích rất nhiều lần mà anh không tin. Hôm sinh nhật chị họ, anh lớn tiếng với tôi rồi định đánh tôi nữa nhưng lại thôi, tôi nhìn thấy nước mắt anh rơi.

Rồi anh giận tôi vì chuyện nhậu và chuyện đã giấu anh không chịu bán điện thoại. Nửa tháng sau có người nói với tôi anh ở quê đang qua lại với một người lớn hơn vài tuổi, làm nghề hớt tóc. Tôi nghe mà tay chân rã rời, không tin anh lại làm chuyện đó bởi biết anh chơi rất nhiều nhưng là người trọng tình cảm.

Tôi suy nghĩ lại thấy đúng vì thi thoảng khi anh qua gặp lại luôn tắt điện thoại, hỏi thì anh không nói gì cả. Tôi cứ nghĩ anh giận mình nên thường điện thoại xin lỗi mà anh cũng không trả lời.

Bạn trai tôi rất điển trai, lại là người hào phóng về tiền bạc. Giờ nghe tin anh quen người khác tôi vô cùng tuyệt vọng bởi từ trước đến giờ rất tin tưởng anh. Tôi thường mua quần áo gửi một chị chơi chung đem về cho anh vì tôi dạy ở thành phố còn anh ở quê.

Liệu có phải anh giận tôi nên quen người khác hay anh đã thật sự hết yêu tôi? Tết này tôi đã 26 tuổi rồi, anh 28 tuổi, tôi phải chờ đợi anh quay về hay dứt khoát với anh?

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus