Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:51
RSS

“Phi công trẻ” giết vợ hờ rồi tự sát ngay trên vỉa hè: Bi kịch từ sự vô tâm của gia đình

Chủ nhật, 12/03/2017, 09:10 (GMT+7)

Trước khi xảy ra vụ án mạng "phi công trẻ" giết người tình, nam thanh niên đã gửi rất nhiều tin nhắn cho chị gái nạn nhân về việc nghi ngờ vợ hờ thay lòng song người này không hề hỏi han lại chuyện của em gái.

Đôi nam nữ chết trên vỉa hè

Trao đổi với Đời Sống Plus vào chiều 11/3 về sự việc phát hiện thi thể đôi nam nữ nằm chết cạnh nhau trên vỉa hè trước Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng “phi công trẻ” giết người tình rồi tự sát khiến 2 người tử vong xảy ra vào sáng cùng ngày.

Trước đó vào khoảng 4h sáng 11/3, một người dân đi tập thể dục ngang qua cổng Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, (nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP Sóc Trăng) đã bàng hoàng phát hiện thi thể một đôi nam nữ ôm nhau nằm chết trên vỉa hè. Trên thi thể nạn nhân nam vẫn còn cắm một con dao trước ngực.

Phi công trẻ giết người tình rồi tự sát 1

Hiện trường vụ án mạng “phi công trẻ” giết người tình rồi tự sát

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã cử lực lượng chuyên môn xuống hiện trường để điều tra làm rõ. Danh tính 2 nạn nhân sau đó được xác định là anh Trần Văn Út (27 tuổi, quê ở xã Trường Xuân A, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và chị Trần Thị Hồng Sương (30 tuổi, quê ở ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể cả hai được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Anh Út được xác định tử vong do một vết dao đâm thủng tim. Còn chị Sương bị đâm nhiều vết dao ở vùng ngực, trong đó có một vết thấu tim và nhiều vết đứt ở hai lòng bàn tay. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Theo một số người dân sinh sống ở đối diện cổng Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, khoảng 2h sáng ngày 11/3, họ có nghe chó sủa liên hồi, sau đó có tiếng cãi vã. Do nhà ở gần mặt đường, xe cộ qua lại thường xuyên nên mọi người không để ý. Đến khoảng 4h sáng, một số người thức dậy dọn hàng bán và đi tập thể  dục thì phát hiện thi thể anh Út và chị Hồng.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do ghen tuông, Út dùng dao đâm hàng chục nhát vào người Sương khiến người tình hơn tuổi tử vong tại chỗ. Gây án xong, Út dùng dao tự kết liễu cuộc đời mình.

Phi công trẻ giết người tình rồi tự sát 2

Gia đình đang làm đám tang cho chị Sương

Cô gái có số phận hẩm hiu

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, phóng viên đã tìm về nơi nạn nhân vụ án mạng “phi công trẻ” giết người tình sinh sống. Theo giấy tờ tùy thân, chị Sương thường trú ở ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên khi phóng viên tìm về đây, nơi ở của gia đình chị Sương chỉ còn là một căn nhà hoang, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.

Theo người dân địa phương, gia đình chị Sương trước đây từng sống rất hạnh phúc tại căn nhà này. Tuy nhiên cách đây khoảng chục năm, cha chị Sương là ông Trần Quen (SN 1947) có vợ bé nên đã ly thân với bà Lâm Thị Kim Lý (SN 1954, mẹ chị Sương).

Bà Lý sau đó bỏ về sống tại nhà cha mẹ đẻ ở ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cùng các con. Cách đây 2 năm, khi ông Quen bị tai biến liệt nửa người, vợ bé lập tức bỏ đi, chính chị Sương và bà Lý lại là người đưa ông này đi chữa bệnh và chăm sóc từ đó đến nay.

Khi phóng viên tìm về nhà bà Lý tại ấp Trường An, xã Trường Khánh, gia đình đang chuẩn bị làm tang cho chị Sương. Chia sẻ với phóng viên, bà Lý cho biết, chị Sương là con thứ 5 trong số 6 người con của bà. Chị xinh đẹp và có hiếu nhất nhà nhưng cũng là người có số phận hẩm hiu hơn cả.

Thuở bé, chị phải chịu cảnh cha mẹ ly thân. Đến tuổi trưởng thành, chị Sương lên Sài Gòn làm công nhân rồi quen biết với một nam thanh niên quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2006, hai người tiến tới hôn nhân rồi chị Sương theo chồng về miền Trung sinh sống.

Phi công trẻ giết người tình rồi tự sát 3

Mẹ ruột và con gái của nạn nhân vụ “phi công trẻ” giết vợ hờ rồi tự sát

Năm 2007, chị sinh được một bé gái. Khi đứa con vừa được 6 tháng tuổi, hai vợ chồng sống ly thân do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cuối cùng chị Sương đành ôm con trở về Sóc Trăng sinh sống.

Nhắn tin báo hiệu từ trước

Sau khi ôm con về quê ngoại, chị Sương gửi bé cho bà Lý chăm sóc giúp rồi tới TP Sóc Trăng làm nhân viên phục vụ cho một quán nhậu. Công việc vất vả từ sáng tới khuya, nhưng thu nhập chỉ được 2 triệu đồng/tháng, may được chủ quán nuôi ăn ở. Tiền tích góp được chị Sương đều mang về đưa cho mẹ để chăm sóc cha già bệnh tật và lo cho đứa con thơ dại.

Trong thời gian làm việc ở quán nhậu này, chị Sương quen biết Út, cũng là nhân viên tại đây. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người thuê một phòng trọ ở gần nơi làm việc để sống chung với nhau như vợ chồng, đến nay cũng đã được hơn 2 năm.

Theo bà Lý, từ khi quen biết Út, chị Sương có đưa anh này về nhà một vài lần. Tuy nhiên lần nào trở về cũng chỉ được một lúc rồi lại đi ngay nên bà không biết Út ở đâu, là người thế nào, chỉ biết rằng trông vẻ bề ngoài anh này cũng hiền lành và không biết nhậu nhẹt. Chị Sương cũng không tâm sự gì với bà Lý về mối quan hệ với Út.

Còn theo chị Trần Thị Sầu Vương (chị gái nạn nhân), cách đây không lâu Út có nhắn tin với chị nói về chuyện mâu thuẫn với chị Sương và chính những tin nhắn này đã báo trước bi kịch ập tới. Quả thật chỉ ít lâu sau, vụ án “phi công trẻ” giết người tình rồi tự sát ngay trên vỉa hè đã xảy ra khiến gia đình bàng hoàng, đau đớn.

Phi công trẻ giết người tình rồi tự sát 4

Phi công trẻ giết người tình rồi tự sát 5

Một số tin nhắn được cho là của Út gửi cho chị gái nạn nhân Sương

Chị Vương cho biết: “Tết Nguyên đán vừa rồi, Sương có đưa Út tới nhà tôi chơi và người này xin số điện thoại của tôi để thỉnh thoảng liên lạc. Đêm 28/2, khi tôi đang ngủ thì nhận được tin nhắn của Út.

Út tâm sự, suốt 2 năm cùng chung sống, nó hết sức chiều chuộng em gái tôi nhưng gần đây lại phát hiện Sương đã lừa dối nó để đi chơi người đàn ông khác. Nó buồn và thất vọng về em gái tôi. Nó còn nói tôi rằng chắc chị em mình sẽ không còn có cơ hội gặp nhau nữa và bảo tôi chuẩn bị qua dọn phòng trọ cho Sương”.

Theo chị Vương, Út gửi rất nhiều tin nhắn cho chị cho tới mãi sáng ngày 1/3 song chị lại không nhắn tin hay gọi điện lại cho nam thanh niên hay em gái mình để hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Chị chỉ kể lại sự việc với mẹ mình là bà Lý.

Tuy nhiên, hai người đều cho rằng chị Sương đã trưởng thành, đã từng trải qua một đời chồng, có thể tự giải quyết được chuyện tình cảm riêng nên không ai quan tâm nữa. Mọi người không ngờ rằng, những tin nhắn của Út chính là thông tin báo trước cho bi kịch xảy ra vào ngày 11 khiến con em mình phải bỏ mạng.

Theo gia đình chị Sương, sau khi vụ việc xảy ra, chiếc điện thoại nạn nhân mới mua trả góp trị giá gần 6 triệu đồng đã bị mất. Sáng 11/3, khi mọi người gọi vào số di động của chị Sương thì có tiếng của một người đàn ông bắt máy.

Tuy nhiên khi gia đình hỏi về chiếc điện thoại thì đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Đến chiều 11/3, người nhà nạn nhân vụ án “phi công trẻ” giết người tình không thể liên lạc với số điện thoại này được nữa.

Ninh Kiều
Theo Đời sống Plus