Thứ hai, 29/04/2024 | 04:59
RSS

'Phe vé' đổ xô đến sân vận động Mỹ Đình, chấp nhận bán lỗ vé BLACKPINK

Thứ sáu, 28/07/2023, 11:32 (GMT+7)

Sát ngày diễn ra đêm nhạc của BLACKPINK, hàng trăm người “ôm vé” tập trung trước cổng sân vận động Mỹ Đình chấp nhận bán lỗ vé nhưng vẫn ít người mua.

Trái ngược với những ngày đầu tiên khi mới rao bán vé đêm nhạc BLACKPINK gây sức hút với khán giả, đến nay chỉ còn cách 2 ngày biểu diễn, vé đêm nhạc BLACKPINK đang bị bán tháo. Cả ngày và tối 27/7 rất nhiều người tập trung sân vận động Mỹ Đình để bán lại vé. 

Ghi nhận của trang Phụ nữ số, giá vé được giảm khá sâu, mỗi lần giảm vài triệu và đa phần là các vé VIP có giá trị cao. Những người bán sẵn sàng đứng ra đối chất với người mua để chắc chắn về tài khoản Ticketbox, giao dịch mua vé và vòng tay để vào SVĐ. 

'Phe vé' đổ xô đến sân vận động Mỹ Đình, chấp nhận bán lỗ vé BLACKPINK

Nhiều người chấp nhận bán lỗ vé đêm nhạc BLACKPINK 

Nhiều người "ôm" hàng chục vé, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu mua vé của những khán giả cần mua giờ chót tuy nhiên tình hình "thị trường chợ đen" này cũng không mấy khá khẩm, vẫn trong tình trạng chỉ có 1 người mua nhưng hàng chục người cần bán đi.

Trả lời trên báo VTC, anh Ngô Việt Hoàng (ở Gia Lâm) cho biết: “Hôm nay tôi săn được 2 vé giá 6 triệu đồng, rẻ hơn 1 triệu so với giá ban tổ chức bán ra. Tôi rất vui vì có thể cùng bạn gái xem BLACKPINK biểu diễn với mức giá phù hợp với khả năng chi trả của bản thân”.

Chị Bùi Thị Lan (ngụ Bắc Từ Liêm) cho biết: “Hôm nay, tôi đến đây để đổi vòng tay, dù biết cận ngày diễn sẽ có rất nhiều vé chợ đen giá thấp nhưng tôi vẫn lựa chọn mua vé được phát hành từ ban tổ chức. Tôi thích có trải nghiệm trọn vẹn, cảm giác hồi hộp từ lúc mua vé tới lúc xem show, không phải lo nghĩ tới bất kỳ rủi ro nào”.

Ghi nhận chung cho thấy, mặc dù nhiều người “ôm vé" nhận bán lỗ với mức từ hơn 2 triệu đồng hoặc có người hạ giá chỉ còn gần phân nửa để mong bán được vé tuy nhiên vẫn ít người mua.

Nhung Nguyễn (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại