Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:00
RSS

Phát hiện người phụ nữ tử vong, trên tay cầm điện thoại đang sạc

Thứ ba, 22/03/2022, 10:10 (GMT+7)

Người thân ra đồng trở về nhà thì phát hiện chị D. tử vong trên giường, tay cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc pin.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Ngày 22/3, lãnh đạo UBND xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận với PV Tiền Phong, trên địa bàn vừa có một người phụ nữ tử vong, nghi do dùng điện thoại khi đang sạc. Nạn nhân là chị M.T.D. (SN 1993, trú xã Lộc Yên).

Theo vị lãnh đạo này, vào khoảng 18h ngày hôm qua (21/3), người thân ra đồng trở về nhà thì phát hiện chị D. tử vong trên giường, tay cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc pin. Ngay sau đó, người thân đã sơ cứu chị D. nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Người thân gia đình nạn nhân cho hay, tại thời điểm xảy ra sự việc, chị D. vừa sạc pin vừa dùng. Nghi trong quá trình sạc pin điện bị rò rỉ dẫn đến điện giật tử vong. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng, ngay khi nhận được thông tin công an xã Lộc Yên đã có mặt để điều tra vụ việc.

Phát hiện người phụ nữ tử vong, trên tay cầm điện thoại đang sạc

Gia đình tổ chức hậu sự cho chị D. Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ trên Vietnamnet, lãnh đạo UBND xã Lộc Yên cho hay, theo thông tin từ người nhà được biết nguyên nhân bị điện giật tử vong là do chị D. dùng điện thoại trong quá trình sạc pin nên có thể điện bị rò rỉ. Chị D. là lao động tự do, có 2 con nhỏ; gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn thương tâm khi vừa dùng vừa sạc điện thoại, đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Trước đó, theo thông tin trên VOV, một nam sinh ở Thái Nguyên bị nổ nát gần hết bàn tay trái do vừa dùng điện thoại vừa sạc. Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 12h trưa ngày 5/1/2022 vừa qua tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân là nam sinh V.V.L., sinh năm 2004, hiện đang là học sinh lớp 12.

L. sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin, bất ngờ điện thoại phát nổ. Chiếc iPhone 7 Plus phát nổ đã làm L. bị cụt gần hết bàn tay trái, chỉ còn ngón út. Ngay sau đó, L. được đưa tới Trạm Y tế xã rồi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phẫu thuật.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại