Thứ năm, 25/04/2024 | 18:01
RSS

Ông cụ mang bao tải tiền xu đi mua ô tô và thái độ bất ngờ từ nhân viên bán hàng

Thứ bảy, 26/11/2016, 10:35 (GMT+7)

Ông Guo, chủ của một cửa hàng bột mỳ ở Trung Quốc đã mang 100.000 đồng tiền xu để đặt cọc mua chiếc xe ô tô mới.

Ông Guo mang cả bao tải tiền xu đi đặt cọc mua ô tô thì nhân viên cửa hàng xe vẫn tiếp đón ông niềm nở dù họ mất 12 tiếng để kiểm đếm hết số tiền này.

Ngày 19/11 vừa qua, ông đã dùng các bao tải và túi vải để đựng các đồng tiền xu, cùng một thùng carton đựng tiền lẻ để đi mua chiếc xe Toyota Prado, trị giá 70.000$ (tương đương 1,5 tỷ VNĐ).

Nhân viên ngân hàng cần mẫn đếm tiền xu. Ảnh: Rex

Nhân viên ngân hàng cần mẫn đếm tiền xu. Ảnh: Rex

Nhân viên bán xe phải đếm tiền xu bằng tay. Tiền xu được gói trong từng túi, từng túi. Ngoài tiền xu, còn có một lượng lớn tiền giấy lẻ.

Nhân viên của đại lý hãng Toyota rất ngạc nhiên khi thấy người mua xe đặt cọc bằng 100.000 đồng xu. Người thân trong nhà ông Guo đã giúp mang các bao tải và túi tiền đến đại lý bán xe.

Cận cảnh lượng tiền xu khổng lồ của ông Guo

Cận cảnh lượng tiền xu khổng lồ của ông Guo. Ảnh: Rex

Trước đó, tháng 5/2015, một nhân viên trạm xăng đã gây bất ngờ cho đại lý xe hơi ở thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) khi mua chiếc ô tô Toyota trị giá 660.000 NDT (109.700 USD) nhưng thanh toán bằng tiền xu.

Báo chí địa phương cho hay, số tiền xu trên nặng khoảng 4 tấn được xếp chồng thành hàng dài 4m. 10 nhân viên đã được huy động để chuyển đống tiền xu khỏi xe tải và phải mất hơn 1 giờ họ mới chuyển hết số tiền vào trong kho.

Ông Gan nói rằng, ông thường nhận tiền xu khi bơm nhiên liệu cho các xe buýt trong thành phố. Hơn nữa, do trạm xăng ở khu vực ngoại ô, ít có chi nhánh ngân hàng nên ông quyết định tích trữ tiền xu và sử dụng chúng để mua ô tô.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus