Thứ năm, 25/04/2024 | 02:45
RSS

Ông bà anh yêu nhau bền sâu, anh và em yêu nhau cầm iPhone thật lâu

Thứ hai, 21/11/2016, 16:30 (GMT+7)

Bài hát "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng sáng nay. Bạn sẽ thấy thấm thía hơn về tình yêu xưa và nay qua bộ ảnh chế này.

Sau đêm thi đầu tiên của "Sing my song - Bài hát hay nhất", Lê Thiện Hiếu đã khiến giới trẻ yêu mến bởi ca khúc Ông bà anh cực vui và cũng thấm thía ý nghĩa. Ca từ của bài hát mở đầu rất "gợi nhớ": Ông bà anh yêu nhau thời chưa có TV/Ông bà anh yêu nhau thời chưa có iPhone".

Ai cũng bắt gặp hình ảnh của ông bà mình qua ca khúc này. Đó là tình yêu qua những lá thứ tay nhưng bền bỉ hạnh phúc - không nhanh như "điện giật" và chóng tàn của giới trẻ.

Món quà đầu tiên của ông bà cũng rất giản dị - chỉ một bó hoa - không phô trương tới tận 1000 hay 9999 bông hồng như thời nay.

Xưa, ông bà đưa nhau đi trên chiếc xe mộc mạc - lưng đẫm mồ hôi nhưng ngập tràn yêu thương.

Và dĩ nhiên, tình yêu đó đẹp đẽ - không tàn phai bởi năm tháng, bởi bộn bè cuộc sống.

Ca khúc không chỉ "hoài niệm" mà còn "châm chích" tình yêu thời nay. Giờ đây, anh và em yêu nhau nhưng dính với iPad, iPhone.

Xe cũng phải sành điệu và Facebook thì cập nhật liên tục từ lúc ngủ dậy đầu bù tóc rối tới trưa ăn món gì, tối đi chơi đâu, đêm giận dỗi tình yêu thế nào.

Và, một minh chứng của tình yêu thời công nghệ - yêu nhau - ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người cặm cụi vào chiếc điện thoại - không nói chuyện (hoặc inbox/comment qua Facebook). Để rồi, có cô nàng, đến ly hôn cũng lên Facebook làm livestream cho cả triệu người biết. (Những bức ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh họa). 

Xem clip ca khúc Ông bà anh do Lê Thiện Hiếu thể hiện ở "Bài hát hay nhất"

Ảnh: Cao Lê Hà, Thangbomsocial

Linh San
Theo Đời sống Plus