Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:22
RSS

Oán giận tình cũ, người đàn ông đem xăng đốt người yêu

Thứ hai, 03/04/2017, 15:55 (GMT+7)

Bị chia tay và nhiều lần từ chối hẹn gặp, Châu Văn Việt (47 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) oán giận, mang xăng đốt căn phòng trọ người tình cũ đang ở cùng bạn trai...

Ngày 3-4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Châu Văn Việt (47 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 14 năm tù về tội "giết người" và 1 năm tù về tội "huỷ hoại tài sản", tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. 

Sau một thời gian chung sống với nhau như vợ chồng, khoảng tháng 2-2015, Việt và chị T (43 tuổi) chia tay, đường ai nấy đi.

Bị cáo Châu Văn Việt.

Chị T thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng với anh B (39 tuổi) tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Việt biết được nên nhiều lần gọi điện hẹn gặp chị T để nói chuyện nhưng bị từ chối. Việt tức giận nên đe doạ có ngày sẽ đốt chết chị T. 

1h30’ ngày 11-6-2015, Việt đi mua xăng rồi mang đến phòng trọ chị T, Việt nhìn thấy bên ngoài có 1 đôi dép nam nên đoán biết có anh B trong đó. Việt liền lấy ổ khoá mang theo, khoá cửa từ bên ngoài rồi đổ xăng phóng hỏa qua khe cửa chính căn phòng. Sau khi thấy cháy, Việt lên xe tẩu thoát.

Phát hiện ngọn lửa lan từ ngoài vào, anh B và chị T vừa dập lửa vừa cố mở cửa thoát thân nhưng không được nên tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, những người trong khu nhà trọ liền chạy ra chữa cháy, phá cửa phòng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. 

Một tuần sau khi gây án, Việt đến Công an đầu thú và khai nhận tội. 

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai nạn nhân thoát chết, nhưng chị T bị bỏng 18%, anh B bỏng 20%. Ngoài thương tích trên người, tài sản trong phòng trọ bị cháy thiệt hại hơn 45 triệu đồng.

A.Huy - Hồng Sơn
Theo Công an nhân dân Online