Thứ tư, 17/04/2024 | 02:08
RSS

Nữ sinh Sài Gòn bùng 150 hộp cơm và 22 ly trà sữa của shipper khiến dân mạng tranh cãi gay gắt

Thứ bảy, 22/06/2019, 12:08 (GMT+7)

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin 1 nữ sinh viên tại TP.HCM bùng 150 suất cơm hộp và 22 ly trà sữa của shipper. Điều đáng nói là sau đó nữ sinh này lại còn thách thức shipper, thừa nhận mình cố tình "boom" hàng để cho... vui?!

Nữ sinh Sài Gòn bùng 150 hộp cơm và 22 ly trà sữa của shipper khiến dân mạng tranh cãi gay gắt
Bài đăng nữ khách hàng bùng 150 suất cơm và 22 ly trà sữa gây xôn xao MXH - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, người chia sẻ vụ việc trên Facebook cho hay 1 nữ sinh viên "boom" đến 150 suất cơm hộp và 22 ly trà sữa. Người này đăng tải 2 hình ảnh là 2 shipper với lỉnh kỉnh đồ ăn, thức uống do bị khách "boom", đồng thời còn cho thấy nhiều ảnh màn hình là tin nhắn giữa shipper và nữ sinh trong câu chuyện.

Trong các tin nhắn này, nữ sinh bùng hàng có thái độ rất thách thức, cho biết "đây mới chỉ là bắt đầu", thậm chí còn thách thức hẹn gặp các shipper để "nói chuyện".

Nữ sinh Sài Gòn bùng 150 hộp cơm và 22 ly trà sữa của shipper khiến dân mạng tranh cãi gay gắt
Đoạn tin nhắn thách thức của người bom hàng khiến cư dân mạng bức xúc

Vụ việc ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, những bình luận bức xúc của cư dân mạng. Nhiều người không ngại ngần gọi những ai bùng hàng là “vô ý thức”, “rỗi việc”…

Tài khoản Phương Thảo chia sẻ: “Bùng hàng không hay ho gì đâu các thanh niên rỗi việc ơi. Cuộc sống đã đủ vất vả lắm rồi, thời tiết thì khắc nghiệt, lòng người mà còn khắc nghiệt hơn thế này thì sao sống nổi”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng bình luận yêu cầu người đăng tải vụ việc công bố số điện thoại bom hàng để cư dân mạng đòi lại công bằng cho nam tài xế không may mắn. 

Nữ sinh Sài Gòn bùng 150 hộp cơm và 22 ly trà sữa của shipper khiến dân mạng tranh cãi gay gắt
Hình ảnh tài xế 'khốn khổ' bị bom hàng được cư dân mạng chia sẻ

Tuy nhiên, cũng có nhiều người tinh ý nhận ra rằng dường như câu chuyện có những tình tiết khá bất hợp lý và cho rằng đây có thể chỉ là 1 bài viết với mục đích câu like. Cụ thể, lần theo số điện thoại được chia sẻ trong bài viết thì lại ra tài khoản của một người đàn ông chứ không phải cô sinh viên “xấc láo” như câu chuyện nhắc đến.

“Người chia sẻ bài viết này đang bán hàng online đấy mọi người ạ, khả năng cao là để câu like và tương tác thôi, mọi ngươi cẩn thận kẻo bị lừa nhé” - một cư dân mạng bình luận.

Đồng quan điểm nêu trên, bạn trẻ có nick name Y.N cho rằng: "Đọc tin nhắn chỗ thì tao-mày, chỗ thì bạn-mình, lúc viết chuẩn chỉ chính tả lúc thì viết không dấu, sai chính tả từa lưa. Khó tin đây là chuyện thật".

Hiện vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng và rất nhiều những bình luận trái chiều.

Nữ sinh Sài Gòn bùng 150 hộp cơm và 22 ly trà sữa của shipper khiến dân mạng tranh cãi gay gắt
Hình ảnh tài xế 'khốn khổ' bị bom hàng được cư dân mạng chia sẻ.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN