Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:49
RSS

Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội tố bị mẹ kế đánh đập dã man lúc bố vắng nhà

Thứ ba, 13/11/2018, 13:10 (GMT+7)

Sau khi bị mẹ kế túm tóc, đập đầu xuống nền nhà rồi ngồi lên đánh đập, nữ sinh lớp 9 đã gọi điện cầu cứu mẹ ruột.

Nữ sinh lớp 9 tố bị mẹ kế bạo hành ngay giữa thủ đô
Nữ sinh lớp 9 tố bị mẹ kế bạo hành ngay giữa thủ đô

Theo phản ánh của chị Phạm Thị Ngô Q. (SN 1973, ở phường Đông Thành, TP. Ninh Bình), trưa ngày 12/11, chị nhận được điện thoại của con gái là cháu Trần Ngọc L. (14 tuổi, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thông báo về việc bị cô N. (mẹ kế) hành hung.

Sau đó, cháu L. khóc lóc và nói chị Q. đến đón ngay nếu không vợ hai của bố sẽ đánh cháu đến chết. Bé gái còn gửi ảnh bị thương cho mẹ xem. Thấy con gái khóc lóc, cầu khẩn mẹ đến "cứu con", chị Q. tức tốc ra Hà Nội

"Khi tôi đến cháu đi xuống tầng 1 chờ mẹ trong tình trạng hoảng loạn, trên mặt có nhiều vết thương và liên lục kêu đau. Con bảo với tôi khi cả 2 xảy ra mâu thuẫn, vợ hai của bố túm tóc, đập đầu cháu xuống nền nhà rồi ngồi lên người đánh đập dã man", chị Q. kể lại.

Theo chị Q. sau khi nghe con gái kể lại chị đã đưa con đến Công an phường Trung Văn để trình báo. Sau khi lấy lời khai, công an phường đã giới thiệu chị đưa con gái ra bệnh viện Xây Dựng để kiểm tra sức khỏe Kết quả chụp chiếu cho thấy trên đầu bé L. có một vết rạn, các bác sĩ tiếp tục giới thiệu chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Việt Đức.

Đến 23h ngày 12/11, khi hoàn tất việc thăm khám tại bệnh viện Việt Đức. Kết quả cho thấy, cháu L. bị tổn thương nhưng vết thương không quá nguy hiểm và được cho về nhà theo dõi. Hiện chị Q. cùng con gái đã đi thuê trọ ở để chờ phía cơ quan công an tiếp tục xử lý.

Được biết, chị Q. và anh Trần Quang T. (SN 1971, quê ở Ninh Bình, bố cháu L.) trước đây sinh sống như vợ chồng, có với nhau 3 mặt con nhưng do mâu thuẫn khoảng 2 năm nay cháu L. và 1 cháu lớn ở với bố, còn cháu trai út (5 tuổi) ở với mẹ.

Nữ sinh kể lại bị mẹ kế túm tóc, đập đầu xuống đất rồi ngồi lên đánh
Nữ sinh kể lại bị mẹ kế túm tóc, đập đầu xuống đất rồi ngồi lên đánh.

Sau đó, anh T. đã kết hôn với chị N. (SN 1990, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa) và đang chung sống ở chung cư Tây Hà, phường Trung Văn. Trước sự việc trên, PV đã liên hệ anh T. để tìm hiểu sự việc và được biết, khi xảy ra sự việc anh đang đi công tác ở Hà Giang nên chưa nắm rõ được câu chuyện. Hiện người phụ nữ bị cháu L. tố cáo đã bỏ trốn.

"Tôi sẽ không bao che nếu con gái tôi bị N. đánh đập. Hiện giờ tôi không liên lạc được với con gái vì mẹ cháu bé đưa đi đâu, chưa rõ. Tôi và N. đã kết hôn, N. là vợ chính thức của tôi", anh T. cho hay.

Trên đầu nữ sinh có vết rạn
Trên đầu nữ sinh có vết rạn

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Trung Văn cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của mẹ con chị Q. Vị này khẳng định, phía cơ quan công an đã tiếp nhận và sẽ xử lý hồ sơ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật


Xem thêm: Gọi trai làng phục kích, 1 người tử vong

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN