Thứ bảy, 11/05/2024 | 10:11
RSS

Nữ sinh bị đá vào đầu sau va chạm giao thông nghẹn ngào nước mắt khi kể lại vụ việc

Thứ tư, 09/12/2020, 14:18 (GMT+7)

Vẫn chưa hết hoảng sợ, nữ sinh bị thanh niên đá vào đầu sau va chạm giao thông kể lại vụ việc khiến nhiều người bức xúc.

Lời kể bàng hoàng của nữ sinh bị thanh niên đá vào đầu sau va chạm giao thông

V. kể lại sự việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 9/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh dã man sau khi xảy ra tai nạn giao thông Danh tính nữ sinh được xác định là em V.N.K.V. (15 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Thủ Dầu Một). Sau sự việc, V. phải khâu 10 mũi ở phần đầu, vùng mặt thì vẫn còn đau ê ẩm. Hiện tại, V. phải tạm thời nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe và tâm lý.

Trao đổi trên VOV, em V. vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại, em chở bạn đi xe đạp điện trên đường Bùi Ngọc Thu, đoạn qua phường Tương Bình Hiệp. Đi cùng chiều phía trước là xe máy do Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp) điều khiển. Đang đi, Thành quay đầu bất ngờ khiến em không kịp xử lý nên xảy ra va chạm.

Khi V. vừa té xuống, chưa kịp đứng dậy thì Lê Tấn Thành đã lao tới dùng chân đá vào đầu, vào mặt. Nếu không kịp né thì V. còn bị Thành giẫm thêm một cú vào đầu. Sau khi tấn công bằng chân, Thành tiếp tục rút hung khí đánh vào đầu nữ sinh lớp 10 này. Sau khi đánh người, Thành bỏ đi. V. được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

"Em không ngờ mình bị đánh tới tấp như vậy. Em rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe. Em mong sẽ không còn xảy ra những sự việc tương tự như vậy" - V. nói với PV báo Tuổi trẻ.

"Mỗi lần nghĩ đến việc hành động chú kia hành hung thì con chỉ biết khóc và chốt cửa nằm trong phòng. Thấy con bị đánh các cô, bác hàng xóm đều đến hỏi thăm nhưng con không muốn gặp ai hết. Vì mỗi lần mọi người hỏi thì hình ảnh bị đánh đập dã man lại hiện lên trong đầu con. Con chỉ muốn ở một mình, và nhanh chóng khoẻ lại để đến lớp học cùng các bạn”, V. nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Bà Võ Thị Mộng Thu, mẹ của V. cho Tuổi trẻ biết, khi xem clip Lê Tấn Thành tấn công con gái mình, bà rất bức xúc. Gia đình bà Thu cũng đã làm đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Tấn Thành, có như vậy thì mới đủ sức răn đe.

Trước đó, khoảng 16h40' ngày 7/12, khi đang lưu thông trên tuyến đường Bùi Ngọc Thu, khu 5, phường Tương Bình Hiệp (Bình Dương) thì cặp đôi nam nữ chạy xe máy bất ngờ quay đầu cẩu thả, thiếu quan sát.

Hai học sinh nữ đi trên xe đạp điện chạy phía sau không kịp xử lý, tông vào đuôi xe này. Cú va chạm mạnh khiến cả  xe và người ngã ra đường. Cùng lúc này, một người phụ nữ đi xe máy ngay sau hai nữ sinh cũng lao tới, đâm vào xe máy, văng mạnh về phía trước.

Đáng chú ý, sau khi đứng dậy, thanh niên đi xe máy bất ngờ lao tới đá liên tiếp vào đầu nữ sinh chạy xe đạp điện. Không chỉ vậy, người này còn rút một khúc gậy quật vào người học sinh này. Thấy vậy, người dân gần đó vội tới can ngăn và giúp đỡ các nạn nhân. Tuy nhiên, nam thanh niên này hung hăng chửi bới, chỉ mặt người dân đe dọa. Trước khi lên xe máy rời đi, nam thanh niên này còn dùng chân đạp mạnh vào chiếc xe đạp điện.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN