Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:01
RSS

Nữ sinh 14 tuổi đột tử trong giờ học thể dục vì cố chạy dù đang kỳ 'đèn đỏ'

Thứ ba, 29/05/2018, 16:28 (GMT+7)

Nữ sinh 14 tuổi đột tử trong giờ thể dục vì trót làm điều không nên trong kỳ kinh nguyệt.

Chiều thứ Năm hàng tuần, tiết học thứ 8 là môn thể dục của cô bé họ Lưu. Lúc 16:45, thầy giáo Tằng Kiệm Dân đã yêu cầu các học sinh chạy vài vòng, nam chạy khoảng 800m, nữ chạy 400m sau đó ra sân vận động để kiểm tra nhảy dây.

Thầy Giáo Tằng nhớ lại: “Ngày hôm ấy thời tiết hơi lạnh nhưng không có mưa hay gió. Vì vậy học sinh vẫn có thể vận động ngoài trời.” Trước khi yêu cầu học sinh chạy, thầy giáo cũng đã nhắc nhở “ai có thể chạy thì chạy, không chạy được phải báo cáo với thầy”.

Trước khi chạy, thầy Tằng cũng không thấy cô bé Lưu có bất cứ biểu hiện gì lạ và bản thân cô bé cũng không đề nghị thầy cho nghỉ. Tuy nhiên sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, một bạn học đứng gần Lưu cho hay cô bé có nói đang đến kỳ kinh nguyệt và thấy hơi đau bụng.

nữ sinh 14 tuổi đột tử trong giờ học thể dục
Thẻ học sinh của cô bé họ Lưu. Ảnh: Sina

Cùng với các bạn trong lớp xuất phát chạy, em còn cố gắng ra sức chạy. Theo lời của bạn học tên Tiểu Văn kể lại em đã nhìn thấy bạn Lưu chạy ngày càng chậm, có lúc còn như sắp ngất, chính tại vị trí cách điểm xuất phát khoảng 150 m thì bạn ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Lúc đó tiểu Văn đã chạy đến đỡ em Lưu vào kêu mọi người lại giúp đỡ.

 Sau đó học sinh Lưu đã được các bạn học đưa đến phòng y tế của trường học cách đó hơn 100m.

Nhân viên y tế nói: “Lúc đưa học sinh Lưu vào đây, em đó đã không còn nhận thức được nữa, tôi đã kiểm tra mắt thì phát hiện cặp mắt thất thần nửa mở nửa nhắm, tôi có cảm giác tim của em không còn đập nữa. Sau đó cô đã cho tay lên mũi thì phát hiện em đã ngừng thở.”

Sau đó nhân viên y tế đã gọi xe cấp cứu tới gấp để đưa cô bé đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Sau khi được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ thông báo cô bé đã qua đời vì chạy bộ quá sức trong ngày "đèn đỏ".


Xem thêm: HAGL thực dụng để thích nghi với sự khắc nghiệt và toan tính?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN