Thứ bảy, 07/09/2024 | 23:04
RSS

Nữ điều dưỡng ở Hải Phòng kể lại giây phút cấp cứu em bé ngừng thở trên xe taxi

Chủ nhật, 14/07/2024, 07:00 (GMT+7)

"Lúc đó, tôi không nghĩ đến chuyện gì khác là phải cứu bé vì cháu đang rất nguy kịch, người tím tái, ngừng thở, ngừng tim..." - nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo nhớ lại.

Sáng nay, 13/7, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng xác nhận với PV báo Dân Việt về việc điều dưỡng của bệnh viện là chị Nguyễn Thị Thảo (Khoa Hô hấp) đã kịp thời cứu sống một cháu bé trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim tại thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 
Theo thông tin từ Giám đốc bệnh viện, vào tối ngày 4/7, khi Thảo đang đi xe máy chở con trên đường về nhà tại thôn 6, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng thì thấy một người đàn ông bế trên tay một cháu nhỏ sơ sinh chạy phía trước, phía sau là một phụ nữ đang khóc thất thanh. 
 
Với linh cảm của bà mẹ có con nhỏ và người điều dưỡng nhiều năm kinh nghiệm, chị Thảo dừng xe lại  và tự giới thiệu là nhân viên y tế sau đó đỡ cháu bé trên tay người đàn ông. Lúc này, cháu bé sơ sinh mới 7 ngày tuổi đã ngừng thở, người tím tái. 
 
Chị Thảo lập tức áp dụng các biện pháp cấp cứu một cách chuyên nghiệp, ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp… 

Nữ điều dưỡng ở Hải Phòng kể lại giây phút cấp cứu em bé ngừng thở trên xe taxi

Nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cấp cứu em bé trên xe taxi. Ảnh: Hồng Nhung (Cổng thông tin Điện tử TP Hải Phòng).
 
Tiếp đó, chị Thảo cùng gia đình bế cháu bé lên xe taxi, đồng thời liên tục hỗ trợ cấp cứu cháu bé trên đường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. 
 
Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, cháu bé được chuyển tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, ăn bú tốt.
 
Trao đổi với Dân Việt, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thảo cho biết, khi nhìn thấy người đàn ông bế cháu bé (mà sau này chị mới biết là ông nội cháu) hớt hải chạy trên đường, phía sau là người phụ nữ (mẹ cháu bé) kêu khóc, chị đã linh cảm cháu bé có chuyện. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chị đã dứng xe và chạy đến nói với gia đình để chị cấp cứu cháu bé. 
 
"Lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện gì khác là phải cứu cháu bé vì cháu đang rất nguy kịch, người tím tái, ngừng thở, ngừng tim. Rất may tôi đã sơ cứu kịp thời và đưa được cháu đến cơ sở y tế. Vào hoàn cảnh đó, tôi nghĩ ai có chuyên môn như tôi thì cũng sẽ làm như vậy."- chị Thảo chia sẻ.  
 
Tinh thần trách nhiệm đầy tính nhân văn của chị Thảo được gia đình cháu bé và đông đảo người dân ghi nhận. Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, vào thứ 2 ngày 15/7, Bệnh viện và chính quyền địa phương sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thảo. 
 
"Việc làm có ý nghĩa nhân văn và tinh thần trách nhiệm của điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thảo là một hình ảnh đẹp của nhân viên y tế cần được biểu dương và lan toả...", Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng nói. 
Vũ Thị Hải
Theo Báo Dân Việt