Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:59
RSS

Nữ đại gia tuyển trai trẻ bầu bạn với mức lương 350 triệu một tháng

Thứ sáu, 25/05/2018, 17:15 (GMT+7)

Chàng trai may mắn có thể nhận được khoảng 350 triệu đồng/tháng khi làm bạn trai của nữ đại gia.

Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang chia sẻ câu chuyện về một nữ đại gia ở Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc không tiếc tiền để bao trai trẻ, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin đăng tải, nữ đại gia được gọi bằng biệt danh chị Linh. Chị Linh ở địa phương là một nữ đại gia rất nổi tiếng, thường xuyên lên mạng tuyển mộ bạn trai. Yêu cầu cũng rất khắt khe, đầu tiên là phải đẹp trai, thứ hai là phải có thân hình nóng bỏng, nam tính, tiếp đến là phải biết lấy lòng, chiều chuộng phụ nữ.

Nếu đạt được những yêu cầu trên, có thể ứng tuyển làm bạn trai của chị Linh. Khi đã trúng tuyển, được chị Linh ưng mắt, chàng trai may mắn có thể nhận được 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng)/tháng khi làm bạn trai của nữ đại gia. Đó là chưa kể, mỗi lần tặng quà cho bạn trai, chị Linh đều rất thoải mái, chỉ cần chàng lựa quà tặng, chị sẽ chi mạnh tay mỗi món cũng phải từ 3000 - 5000 tệ (khoảng 10 - 17,5 triệu đồng).

Bên cạnh đó, nữ đại gia cũng thường tuyển "bạn trai tạm thời". Mỗi lần tuyển, nữ đại gia đều rất hào phóng nói: "Theo chị một đêm, em muốn bao nhiêu, nói một câu là được".

Nữ đại gia tuyển trai trẻ bầu bạn với mức lương 350 triệu một tháng
Chị Linh bên một trong những bạn trai trẻ tuổi. Ảnh: Weibo

Mới đây, một vài hình ảnh ăn chơi, yêu đương với trai trẻ của nữ đại gia này bị tung lên mạng, gây xôn xao dư luận. Trong những hình ảnh, nữ đại gia lộ rõ bản thân là một người thích kiểu yêu đương bạo lực, mãnh liệt.

Trước đó, hội những người độc thân của Trung Quốc được phen náo loạn và sống trong hoang mang khi chứng kiến một người phụ nữ chi ra tới hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng) để tìm bạn trai mà không được. Theo thông tin được chia sẻ thì cô gái này họ Cao.

Cô Cao năm nay 34 tuổi, là chủ nhân của một công ty chuyên kinh doanh thiết bị điện dân dụng tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cô bắt đầu đi tìm một nửa kia của đời mình bằng cách thông qua một trung tâm môi giới hôn nhân. Sau khi bỏ ra 70.000 tệ (khoảng 250 triệu VNĐ), cô được trung tâm giới thiệu cho khá nhiều người, tuy nhiên, cô đều không có chút cảm tình nào với họ.

Ở giai đoạn sau, công ty mai mối trên yêu cầu cô này tiếp tục bỏ ra thêm 50.000 tệ (khoảng 180 triệu đồng) để họ tìm tới cho cô những đối tượng tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn không có đối tượng nào ưng ý cô.

Điều đáng nói là, sau khi đã bỏ ra tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng, cô Cao vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Cô phàn nàn:"Sau khi bỏ ra 700.000 tệ tiền phí môi giới, tôi vẫn chưa nhận lại được những gì tốt đẹp như những gì trung tâm đã hứa. Thậm chí, đã nửa năm nay, tôi vẫn chưa tìm được một đối tượng nào hài lòng chứ chưa nói tới việc có tài sản hàng trăm triệu tệ".


Xem thêm: HAGL đón nhận tin cực vui trước trận đại chiến với SLNA

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN