Thứ năm, 28/03/2024 | 23:58
RSS

Nỗi lòng sâu kín của những cô gái sẵn sàng lột đồ làm người mẫu sushi khỏa thân

Thứ sáu, 02/06/2017, 19:43 (GMT+7)

Làm người mẫu sushi khỏa thân là công việc đòi hỏi sức chịu đựng cao khi mà bạn phải nỗi sợ hãi khi đũa "nhảy múa" trên cơ thể

Cô gái coi nghề là nghệ thuật

Câu chuyện của một cô gái người Pháp sống tại New York, Mỹ từng làm người mẫu sushi khỏa thân sẽ đưa người đọc đến với những khía cạnh chưa từng biết về công việc này. Đó là nghệ thuật, không phải sự dung tục.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác nằm ở đó, trên một chiếc bàn tại nhà hàng Ambassador Wines and Spirits, hoàn toàn khỏa thân, ngoại trừ hai chiếc vỏ sò đang che đi vùng ngực và một dải lụa vắt ngang hông. Trong khi đó, các thực khách đang vô tư gắp sushi và sashimi được đặt trên cơ thể tôi.

Hoàn toàn phơi bày cơ thể trước những người lạ mặt, tôi đã phải cố gắng hết sức để cơ thể không bị chuột rút hay bắt đầu run rẩy, co quắp. Mọi thứ đều quá mới lạ. Đó là lần đầu tiên, tôi làm công việc của một người mẫu sushi khỏa thân.

Người mẫu sushi khoả thân. Ảnh: tampabay

Với những vị khách này và với cả tôi, đây hoàn toàn là trải nghiệm mới mẻ. Ban đầu, họ cũng ngượng ngùng. Đến lúc này, tôi cũng muốn họ bình tĩnh hơn. Tôi cười và muốn mang đến cho họ nguồn năng lượng tích cực.

Khi các thực khách đã ngà ngà say, họ mạnh dạn hơn, gắp từng miếng sushi trên cơ thể tôi. Hơn một giờ đồng hồ, tôi nằm đó, trong khi những người đàn ông say sưa rượu và nhìn chằm chằm, gắp thức ăn; thỉnh thoảng họ cũng dùng đũa chọc vào người tôi. Gần đến cuối, tôi phải đảo mắt liên tục để không buồn ngủ.

Khi tiệc tàn, tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái và ngạc nhiên vì mình đã nằm đó được gần 2 giờ. Tôi cố gắng bước xuống bàn một cách nhẹ nhàng rồi rời khỏi căn phòng, khẽ mỉm cười.

Đứng trong căn phòng thay đồ, tôi tự hỏi mình đã có gì sau này? Một phong bì với khoản tiền hơn 3 triệu; có thể giúp tôi đi mua sắm hay đi mát xa thoải mải. Tôi có một bông hoa hồng xinh đẹp vẫn cài trên mái tóc, một ly rượu Sake nhỏ uống với Koko sau bữa tối, một câu chuyện kỳ lạ để kể với bạn bè hay chọc tức ba mẹ.

Và sẽ có một nhóm thực khách nam mà tôi chưa gặp bao giờ đang lưu giữ trong đầu họ hình ảnh của tôi, bán khỏa thân, nằm dài trên bàn và che đậy bởi những miếng cá sống. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Đây là kiểu ăn sushi được coi là cao cấp. Ảnh: Topyaps

Cô gái coi nghề là sự chịu đựng

Việc thưởng thức sushi đặt trên người phụ nữ sẽ giúp đàn ông tạo dựng được cơ thể mạnh mẽ, kích thích ham muốn của người ăn, đồng thời có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể của con người. Tuy nhiên, người mẫu sushi khoả thân cảm thấy vô cùng sợ hãi khi những đôi đũa nhảy múa trên cơ thể.

Một cô gái giấu tên chia sẻ cùng tạp chí Vanity Fair về lần đầu làm người mẫu khoả thân sushi trong một nhà hàng Nhật. “Chủ của nhà hàng tôi làm việc tên Hirosaki Koko. Cô ấy sinh tại Nhật Bản sống ở Los Angeles trong vài năm và cuối cùng chuyển đến New York để theo đuổi mô hình sushi khoả thân vốn rất hút thực khách tại đây”, cô nói.

“Đầu tiên tôi phải thông qua một bài kiểm tra thân thể rất khắt khe bao gồm trinh tiết, ngoại hình, tính cách và sức chịu đựng. Tiếp đó là khoá huấn luyện nằm yên trong thời gian dài mà không được nhúc nhích dù có điều gì xảy ra. Tôi cũng phải tập cách tiết chế cảm xúc khi những thực khách lần lượt đặt đũa lên cơ thể mình”.

Người mẫu phải nằm bất động trong khoảng từ 1,5 đến 2 tiếng. Ảnh: Time out

“Tôi được yêu cầu nằm yên trên bàn tiệc, với vỏ sò che đầu ngực, một chiếc khăn lụa che bộ phận nhạy cảm, trên người phủ đồ ăn còn xung quanh là những người đàn ông xa lạ. Tôi gần như hoá thành một bức tượng sống, nằm im tuyệt đối và không biểu lộ cảm xúc. Nhưng việc nằm bất động như vậy trong một thời gian dài kéo theo những cơn chuột rút đến tê người.

Tôi phải cố để không bật ra tiếng kêu dù cảm giác đó thật khổ sở”.“Suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi thậm chí còn chẳng thấy mặt của những vị khách hay nghe rõ tiếng họ nói chuyện, cười đùa. Tôi cảm thấy bị cô lập và sợ hãi.

Trái tim tôi đập dồn dập và mắt mở to mỗi khi cảm nhận có thứ gì đó chạm vào vào cơ thể. Khi những vị khách ngà ngà say, sự rụt rè của họ cũng dần biến mất. Họ mạnh bạo hơn với những đôi đũa như nhảy múa. Họ nhìn chằm chằm vào thân thể tôi không một chút kiêng dè. Tôi cứ nằm vậy trong suốt một tiếng rưỡi cho tới khi những thực khách kết thúc buổi tiệc.

Tôi ước giá mình có thể ngủ trong thời gian đó, để quên đi cảm giác đầy sợ hãi những người đàn ông đem lại”, cô tâm sự. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus