Thứ năm, 18/04/2024 | 07:43
RSS

Nỗi khổ của diễn viên thủ vai ác Mai Sơn Lâm: Khán giả mời vào ăn để... chửi!

Chủ nhật, 12/08/2018, 07:00 (GMT+7)

Mai Sơn Lâm thường đươc các đạo diện mời vào vai phản diện. Vì những vai phản diện mà anh từng gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Có lần khán giả mời vào nhà ăn uống nhưng... để chửi vì quá ghét nhân vật anh thủ vai.

 Diễn viên Mai Sơn Lâm: Nhân vật phản diện mới là những con người thật sự ở đời sống
Diễn viên Mai Sơn Lâm: Nhân vật phản diện mới là những con người thật sự ở đời sống

Dạng vai nào được khán giả nhớ đến là hạnh phúc

- Trước khi trở thành cái tên quen thuộc với khán giả, Mai Sơn Lâm từng trải qua một thời gian chật vật và làm những việc không đúng ngành. Anh có thể chia sẻ về quãng thời gian đó được không?

Năm 1995 khi tốt nghiệp Trường Điện ảnh Việt Nam cũng là thời suy thoái của dòng phim điện ảnh mang tên "Mì Ăn Liền". Không riêng tôi mà các anh chị khóa trước và cùng lớp hầu như không có cơ hội tiếp cận với nghề. Thêm nữa là áp lực phải cơm áo gạo tiền để có thể chờ cơ hội nên ai cũng tìm cho mình môt công việc nào đó để mưu sinh. 

Thời gian đầu tôi kinh doanh quán nhậu với gia đình, sau đó được nhận vào làm phỏng vấn viên ở một công ty nghiên cứu thị trường để thêm thu nhập. Sau một thời gian vì thu nhập không ổn định do tính chất công việc nên tôi xin vào làm phục vụ ở một vũ trường.

Ở đây tôi được một anh quản lý quầy bả dạy nghề và tôi trở thành một batender. Rồi để có thêm thu nhập tôi tận dụng thời gian ban ngày xin vào một công ty kinh doanh âm thanh nhạc cụ làm nhân viên bán hàng. Nhờ vừa làm vừa học, tôi lại có thêm hiểu biết để trở thành chuyên viên thiết kế âm thanh ánh sáng. 

Đến năm 2000 tôi chuyển hướng sang kinh doanh điện thoại di động. Và chính công việc này đã đưa tôi tới cơ duyên với nghiệp diễn, qua quen biết một khách hàng là một nghệ sỹ, đó là cuối năm 2002.

 Diễn viên Mai Sơn Lâm: Nhân vật phản diện mới là những con người thật sự ở đời sống

- Anh đóng rất nhiều vai, nhưng khán giả nhớ đến anh vai phản diện, anh có buồn không?

Không chỉ riêng rôi, mà có lẽ hầu hết những ai làm nghề mà được khán giả nhớ đến qua các vai diễn của mình thì đó là một niềm hạnh phúc lớn lao, dù đó là dạng vai nào.

-Anh đóng rất nhiều vai phản diện, vai phản diện nào anh nhớ nhất?

Nói thật là tôi yêu tất cả những vai diễn của mình. Cho nên tôi luôn nhớ rõ và sâu đậm những vai mình tham gia. Đặc biệt là tôi được nhận nhiều dạng vai phản diện có ấn tượng, điều đó luôn là động lực cho tôi học hỏi, sáng tạo để tìm đến những góc khuất của nhân vật. Đó cũng là lý do tôi không đánh giá cao thấp công việc nào của mình nhận.

Nếu nói khấn giả nhớ nhất vai phản diện nào thì tôi có thể trả lời đó là vai Bảy Viễn trong phim Vó Ngựa Trời Nam; vai Vũ tài xế trong phim Chuyện Tình Đảo Ngọc, vai Minh Bò Cạp trong phim Ngọc Bích Tình Yêu; vai Hoài Vũ trong phim Vọng Kim Lang; vai chú Tùng trong phim Tình Là Dây Oan; vai A Lý và A Hải ( anh em song sinh) trong phim Ông Trùm, gần đây nhất là vai Hai Đá trong phim Mật Mã Hoa Hồng Vàng. Trong số đó thì vai Bảy Viễn, Hai Đá và A lý là được nhắc đến nhiều nhất. 

Khán giả mời vào nhà ăn uống rồi chửi vì ghét

- Đóng vai phản diện quá đạt, anh gặp nhiều tình huống trớ trêu, bị khán giả phản ứng ngoài đời không?

Thoạt đầu khán giả có phản ứng là do cảm xúc qua tính cách của nhân vật phản diện, vì thường gây điều bất thiện trong phim. Nhưng sau đó là sự đầy thiện cảm đối với tôi, có lẽ là vì sự nhiệt tâm của tôi đối với vai diễn. Và đây cũng là điều khích lệ cho tôi trên bước đường khẳng định mình trong dạng vai này. Tôi luôn đi tìm sự khác biệt trong cách thể hiện. 

Thường theo quan niệm xưa nay, hễ cứ đóng vai phản diện là phải thể hiện cái ác tột cùng, làm sao để khán giả càng ghét thì càng thành công. Tôi tự hỏi, thế còn điều gì khác không? 

Trong quá trình học hỏi tôi nhận định ra một điều rằng con người bất cứ ai cũng có phần thiện và phần ác. Khi nhận kịch bản tôi luôn làm lý lịch nhân vật rất kỹ, phải lý giải tận tường lý do vì sao nhân vật trở nên như vậy. Đây là quá trình không dễ vì đòi hỏi phải có vốn sống nhiều và kiến thức lại thêm kỹ năng. Càng đi vào sâu những ngóc ngách tâm hồn của nhân vật tôi càng cảm thấy yêu vai diễn của mình hơn.

Với tôi, nhân vật phản diện mới là những con người thật sự ở đời sống Ai cũng tham, sân, si, đầy hỷ, nộ, ái, ố, không ai sinh ra là hoàn thiện cả. Thế điều gì đã khiến họ bị gãy đổ nhân cách, ngã về điều ác trong đời. Khi tìm hiểu điều này và thực hiện nó, tôi thấy nhân vật càng gần đời sống hơn, càng dễ thông cảm hơn. Qua đó chính tôi cũng ngày càng đào sâu cảm xúc, tâm hồn mình với cái nhìn thấu cảm và mở lòng với cuộc đời này hơn. 

Tất cả nhân vật của tôi đầy hai mặt thiện và ác, có lẽ vì đó mà hầu hết khán giả gặp tôi đều thể hiện cảm xúc ghét và thương. Và khi chia sẻ được điều này qua tác phẩm của mình với người xem thì đó là niềm mong đợi lớn nhất của tất cả những người làm nghề như tôi.

Có lần tôi về Vĩnh Long, một khán giả mời tôi vào nhà đãi ăn uống rồi nói: "Anh ngồi đợi chút xíu nha, sáng nay thấy anh đi ngang nhưng không kịp gọi, đợi má tui dìa để bả chửi ông một trận rồi hãy đi. Người sống gì đâu mà ác quá vậy". Tôi thầm nghĩ đó là thành công lớn của mình. Lúc này bộ phim Mật Mã Hoa Hồng Vàng đang phát sóng. 

 Diễn viên Mai Sơn Lâm: Nhân vật phản diện mới là những con người thật sự ở đời sống

- Anh có hối tiếc không khi vào những vai diễn phản diện hay có muốn thay đổi gì nếu được đóng lại?

Là diễn viên ai cũng có sở trường, sở đoản. Ai cũng khao khát làm mới bản thân mình qua nhiều dạng vai khác nhau. Tôi cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Càng làm nghề lâu tôi càng sống có tâm linh, có niềm tin ở sự an bài ở cuộc đời này.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm ra được lối đi riêng cho nhân vật phản diện của mình. Ở đó tôi luôn thấy một nguồn kích thích sáng tác vô tận không bao giờ thỏa mãn. Thế nên khái niệm hối hận không hiện diện trong đời tôi chứ không riêng về việc nhận vai diễn phản diện.

Với tôi, nghệ thuật không tách rời đời sống, điều gì hôm nay đã trở thành quá khứ. Đời sống luôn vận động, không có điều gì tồn tại vĩnh viễn ngoài nềm tin tốt đẹp. Vai diễn tôi tạm gọi là phản diện đã đem cho tôi sự tốt đẹp đó. 

Và vì lý do chúng ta không thể hiểu hết đời sống này nên những gì tôi thể hiện qua vai diễn chỉ là thái độ và quan điểm tiếp cận nhất thời. Tôi xem nó là một trải nghiệm đun đúc thêm vốn cho sự hiểu biết để có thể làm tốt hơn cho những vai diễn sau này. Nếu muốn một sự thay đổi, tôi luôn muốn làm mới và thay đổi bản thân mình, dĩ nhiên là trên nền tảng học hỏi tài năng, học thuật của những thế hệ cha anh đi trước, và cả thế giới nữa. Mọi việc còn lại thì tùy duyên. Tôi chỉ niềm tin vào bản thân và chẳng còn gì khác.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện trên!

Xem thêm: Tui hỏi sao trả lời: DV Mai Sơn Lâm

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN