Thứ ba, 16/04/2024 | 13:23
RSS

Nổ bốt điện ở Hà Đông: Xót xa gia cảnh nghèo khó của đôi vợ chồng già bị bỏng

Thứ năm, 17/11/2016, 20:15 (GMT+7)

Nói về vụ nổ bốt điện ở Hà Đông (Hà Nội), nhiều nhân chứng không khỏi xót xa khi kể về gia cảnh nghèo khó của người đàn ông tật nguyền bị bỏng nặng.

Vụ nổ bốt điện ở Hà Đông (Hà Nội) xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày 17/11, ngay trước trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan ban ngành quận. Vụ nổ kinh hoàng khiến bà Hạnh (khoảng 50 tuổi, đang ngồi bán trà đá gần đó) cùng chồng là ông Leng (gần 60 tuổi) văng ra ngoài. Ba người khách ngồi uống nước cũng bị ảnh hưởng.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông

Hiện trường ngổn ngang sau vụ nổ bốt điện ở Hà Đông. Ảnh Dân Trí

Đến gần 17h chiều cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường vụ nổ, một xe máy bị cháy cùng với chiếc xe lăn, hàng hóa bán nước của cặp vợ chồng già bị hư hỏng gần như toàn bộ. Cạnh đó là một số vật dụng, quần áo của nạn nhân vứt lại ở hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân sống gần hiện trường đã dùng bình chữa cháy để dập lửa. "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ rung cả nhà. Chạy ra thì thấy một cột khói bốc bao nghi ngút cả phố Nguyễn Thị Minh Khai" - nhân chứng sống gần hiện trường vụ nổ bốt điện ở Hà Đông kể lại với báo Dân Trí.

Trong khi đó, chia sẻ với báo Vietnam+, ông Đ.(60 tuổi) vẫn chưa hết hoảng sợ cho biết: "Khi ấy, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Quay lại thì thấy bên quán nước cạnh bốt điện khói lửa nghi ngút."

Theo nhân chứng này, một người đàn ông đi xe lăn bị lửa bao trùm kín và kêu gào hết sức đau đớn. Người dân xung quanh phải xúm lại, dùng bình cứu hoả mini dập lửa và đưa nạn nhân ra ngoài.

Hình ảnh ông Leng bị bỏng nặng do nổ bốt điện Hà Đông khiến ai cũng xót xa

Hình ảnh ông Leng bị bỏng nặng do nổ bốt điện Hà Đông khiến ai cũng xót xa. Ảnh Trí Thức Trẻ

Về phần mình, bà Hoa, một người dân có mặt gần nơi xảy ra vụ cháy nổ trạm biến áp vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng ông Leng bị cháy sém hết phần áo trên người.

Theo bà Hoa, thời điểm xảy ra vụ cháy, bà đang ngồi trên tầng 2 của ngôi nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán phía dưới. Khi chạy ra thì bà thấy cảnh bà Hạnh cùng một số người trong quán nước tháo chạy ra ngoài cùng với đó là cảnh 3 khách nam cũng bị lửa bén vào người do cháy bốt điện.

"Bà Hạnh lúc đó cháy hết quần áo, la hét thất thanh, còn ông Leng thì bị bỏng nặng do lúc xảy ra sự việc ông ấy vẫn ngồi xe lăn ngay gần sát trụ điện. Mọi người ở đó phải mang bình cứu hỏa và nước ra cố dập lửa cho hai vợ chồng ông. Do ông Leng bị tàn tật, việc đi lại khó khăn nên khi bốt điện nổ quá bất ngờ khiến ông ấy chạy không kịp", bà Hoa cho báo Trí Thức Trẻ biết.

"Cũng may thời điểm đó gần đầu giờ chiều nên quán này không đông khách và cũng ít người qua lại. Nhiều người dân gần đó cũng vội vã mang bình cứu hỏa trong nhà đến, các nhân viên ở siêu thị cũng nhanh chóng ra giúp đỡ nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra", bà Hoa bày tỏ.

Chiếc xe lăn của ông Leng cháy trơ khung sau vụ nổ trạm biến áp

Chiếc xe lăn của ông Leng cháy trơ khung sau vụ nổ trạm biến áp. Ảnh Dân Việt

Đáng chú ý, theo lời bà Hoa, gia đình bà Hạnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Leng bị tàn tật nên hai vợ chồng hàng ngày phải dựa vào quán nước để lấy tiền chi tiêu. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ nổ bốt điện ở Hà Đông, đại diện lãnh đạo địa phương cho biết, ngay sau sự việc đã chỉ đạo Phòng Lao động thương binh và xã hội của quận vào viện thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân trong bị bỏng 5 triệu đồng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus