Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:12
RSS

Những vụ vợ trẻ gieo mình xuống sông tự tử vì giận chồng khiến dư luận đau lòng

Thứ ba, 24/10/2017, 22:00 (GMT+7)

Mới đây, dư luận không khỏi đau lòng khi chứng kiến cái chết của người vợ trẻ. Theo đó, do giận chồng chị V. bỏ về nhà mẹ đẻ và bất ngờ gieo mình xuống sông tự vẫn.

Vợ nhảy cầu tự tử chỉ vì giận nhau với chồng
Hiện trường vụ vợ nhảy cầu tự tử chỉ vì giận nhau với chồng. Ảnh Infonet

Ngày 24/10, thông tin từ UBND xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu, Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu tự tử.

Theo đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 23/10, chị Ngô Thị V. (SN 2000, trú tại xóm Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ) đến cầu Anh Trỗi, thuộc địa bàn xóm 11, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu rồi bất ngờ nhảy xuống cầu để tự vẫn.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động nhiều ca nô, thuyền thúng, lưới chài của người dân tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 23h40 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách đó không xa.

Được biết, chị V. vừa cưới chồng về xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu gần 1 năm. Trước đó, do cãi nhau với chồng nên chị V. bỏ về nhà mẹ đẻ và xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An mới đây cũng đã xảy ra một vụ việc đau lòng tương tự. Chỉ vì giận chồng, người vợ trẻ đang mang bầu đã ôm 2 đứa con nhảy sông tự tử.

Theo đó, khoảng 12h trưa ngày 3/9, chị Chu Thị V. (1992) đã ôm 2 con nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Diễn Ngọc giáp ranh với xã Diễn Hoa (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ban đầu, nhiều người nghĩ chị V. chỉ dừng xe đi vệ sinh mà không ngờ rằng người phụ nữ này ôm hai con là Võ Gia H. (2014) và Võ Thị V. (2013) tự tử.

Nhiều người nhanh chóng tham gia cứu vớt 3 mẹ con. Người mẹ được vớt lên ngay sau đó nhưng không thể cứu sống. Thi thể 2 cháu bé sau đó cũng đã được vớt lên. Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc đáng tiếc trên là do mâu thuẫn vợ chồng.

Cách đây khoảng 5 ngày (19/10), một cô gái trẻ mang bầu 4 tháng đã nhảy cầu tự tử. Trước đó, khoảng 23h30 khuya 18/10, người đi đường hoảng hồn phát hiện một cô gái đi xe đạp đến giữa cầu Vĩnh Điện (Quảng Nam) thì bất ngờ dừng lại, trèo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với người dân và gia đình tổ chức tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị N. (26 tuổi, trú thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước), hiện đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Được biết, thời gian trước đó N. có biểu hiện trầm cảm, thường xuyên buồn bã, ít nói và không ngủ được.

Theo một thống kê công bố gần đây, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm chiếm khoảng 15% trong 3 tháng đầu và 15 - 25% trong 12 tháng sau sinh.

Tuy nhiên, các biểu hiện trầm cảm ban đầu thường không được gia đình ghi nhận và để ý. Chỉ đến khi nhiều hậu quả đau lòng xảy ra, người ta mới nghĩ lại về các dấu hiệu gợi báo của bệnh.

Nguy hiểm hơn, người bị trầm cảm sau sinh có thể bị ám ảnh, hoang tưởng. Một số người mắc bệnh luôn có cảm giác bị hại nên tìm cách trả thù hay đối phó. Trong khi đó, một số người khác lại nghĩ rằng mình là mối nguy hại của gia đình, đặc biệt là đứa trẻ và có cảm giác tội lỗi.

Các chuyên gia khuyến nghị, để phòng chống trầm cảm sau sinh, ngay từ khi mang thai, cả vợ và chồng cần học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Ngoài ra, người phụ nữ cũng cần học cách thư giãn và nghỉ ngơi, tránh căng thẳng, mệt mỏi trước và sau sinh. Khi thấy quá sức, họ cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người thân, tránh tình trạng kiệt sức vì gồng mình.                                                                   

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN