Thứ năm, 25/04/2024 | 06:30
RSS

Cháy phòng trọ ở Sài Gòn: Người thân bất lực đứng nhìn bà và cháu trong biển lửa

Thứ ba, 24/10/2017, 14:23 (GMT+7)

Hàng xóm xung quanh nhanh chóng chạy đến dập lửa thế nhưng bất thành. Vụ hỏa hoạn trên đã khiến 6 người thương vong.

 Vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn khiến 6 người thương vong
Vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn khiến 6 người thương vong. Ảnh Phụ nữ VN

Sáng nay, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra rạng sáng 24/10 trên địa bàn Q.9, TP. HCM. hỏa hoạn khiến bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi, chủ nhà) và bé Châu Ngọc Hân (3 tuổi, cháu ngoại bà Mùi) tử vong cùng 4 người khác bị thương là Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi), Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi), Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi, cả ba đều con ruột bà Mùi) và Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội bà Mùi).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h tối ngày 23/10, ngọn lửa bốc lên trong căn nhà trong hẻm số 82, đường 138, phường Tân Phú, quận 9, sau đó lan sang căn nhà bên cạnh. Thời điểm phát hiện cháy, nhiều người dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Báo Phụ nữ VN đưa tin lúc đám cháy bùng phát, cháu bé chui vào gầm giường trốn. Người bà tìm cách kéo cháu ra thì lửa đã lớn, bao trùm căn nhà... Nếu không cứu cháu, người bà đã thoát nạn.

Những người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ hỏa hoạn và sự ra đi của hai bà cháu. Ông Lưu Minh Thắng (57 tuổi, là người sinh sống đối diện nhà nạn nhân) chia sẻ với PV Thời đại: "Thời điểm trước lúc vụ cháy, cả khu phố 2, phường Tân Phú cúp điện hoàn toàn. Đến khi có điện chừng ít phút, tôi nghe tiếng hô hoán phía ngoài nhà mình báo cháy. Tôi vội vã chạy ra thì phát hiện căn nhà của bà Mùi đang bốc cháy dữ dội. Tôi cùng người con trai của bà Mùi xông vào tìm cách dập lửa. Do cánh cửa căn nhà khóa trái nên chúng tôi không mở cửa được".

"Tôi cùng mọi người dùng nước dội vào, dùng thanh sắt dài kéo cánh cửa nhưng không được. Ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội, bén vào người nhưng con trai của bà Mùi vẫn cố xông vào. Tôi cùng người dân chạy qua căn kế bên tìm cách phá tường vào bên trong. Nhưng mọi nỗ lực đều không thành... Đến khi ngọn lửa được dập tắt thì 2 bà cháu đã tử vong dưới nền nhà" - ông Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Một người dân sống gần nhà cho biết, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu. Lúc mọi người chạy ra thì hốt hoảng thấy lửa bao trùm nhà bà Sáu cùng với nhiều tiếng nổ.

Trưa 24/10, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ cháy. Hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN