Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:34
RSS

Những vụ em bé bị bỏ rơi được cư dân mạng đặc biệt quan tâm

Thứ năm, 10/08/2017, 17:32 (GMT+7)

Từ trước đến nay, có rất nhiều vụ bé trai bị bỏ rơi gây xôn xao mạng xã hội. Trong đó, phải kể đến trường hợp của cậu bé não úng thủy Đức Lộc.

Hai bé trai bị bỏ rơi tại Làng Thiếu niên Thủ Đức

Ngày 16/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh hai bé trai bị người thân bỏ rơi ở gần ngã 3 Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, trong clip là một bé trai tầm 6 tuổi ngồi ở vỉa hè trông em nhỏ nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ.

bé trai bị bỏ rơi

Hai bé trai bị bỏi rơi trước Làng Thiếu niên Thủ Đức, TP.HCM Ảnh cắt từ clip

Khi thấy hai anh em bị bỏ lại bơ vơ giữa đường, có rất nhiều người dân hiếu kỳ vây xung quanh. Có rất nhiều người ở đó phải thốt lên rằng: “Ôi em bé dễ thương quá”.

Và có lẽ hành động khiến mọi người cảm động đến rơi nước mắt là việc bé trai lớn cứ nắm chặt cái giỏ và xích lại gần như bảo vệ em trước người lạ.

Đến 19/6, Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức (LTNTĐ), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, mẹ của 2 bé trai bị bỏ rơi trên đã đến Làng xin nhận lại 2 con của mình.

bé trai bị bỏ rơi2bé trai bị bỏ rơi3

Hai anh em trai  đã được mẹ đến nhận lại sau 3 ngày bị bỏ rơi. Ảnh Dân trí

Theo Dân trí, người phụ nữ trên tên T., quê tỉnh Bến Tre, một mình chị phải nuôi 3 đứa con nên cuộc sống rất khó khăn.

Do bế tắc trong cuộc sống, chị T. có ý định gửi các con vào Trung tâm xã hội nhưng theo người phụ nữ này thì vì thủ tục rắc rối nên rạng sáng ngày 16/6, chị đã chở đứa con trai lớn (6 tuổi) và đứa nhỏ (gần 3 tháng tuổi) đến bỏ trước Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Tuy nhiên sau khi trở về nhà, vì quá nhớ con và lương tâm day dứt nên người mẹ này đã trở lại LTNTĐ nhận lại 2 đứa con của mình.

Cậu bé não úng thủy Phạm Đức Lộc

Câu bé Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) vào ngày 7/7/2016 khi mới được 8 tháng tuổi được dư luận đặc biệt quan tâm.

be trai bi bo roi

Cậu bé não úng thủy bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức

Sau khi được nhà chùa nhận nuôi, bé Lộc bắt đầu có những triệu chứng bất thường như hay lên cơn sốt, đặc biệt là đầu to hơn những đứa trẻ khác. Đến khi có một bác sĩ ở thành phố về chùa khám từ thiện thì phát hiện bé Lộc mắc bệnh não úng thủy.

cậu bé não úng thủy

Sau thời gian điều trị tại Việt Nam không thành, nhờ sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước, bé tiếp tục được nhà chùa Vạn Đức đưa đi Singapore cứu chữa nhưng thất bại ở lần đầu tiên.

Không bỏ cuộc, nhà chùa tiếp tục gõ cửa một bệnh viện khác tại Singapore. Và trong lần thứ hai này, bệnh tình của bé đang tiến triển rất tốt.

bé trai bị bỏ rơi 6\

Vào ngày 9-5, trên trang chính thức của chùa Vạn ức cũng đã phát đi thông tin bé Lộc đã được tập ăn sữa bằng muỗng và sắp tới sẽ được cho ăn dặm, vì em đã bắt đầu lớn. Bé cũng đã có thể tự bú bình (mỗi ngày khoảng 300ml). "Con đã được chụp MRI lại, kết quả rất khả quan, mủ trong não đã giảm hẳn, khu vực bị nhiễm trùng đã giảm đáng kể, và não con có không gian để phát triển thêm" - nhà chùa cho biết.

TP.HCM: Bé sơ sinh bị bỏ rơi được đoàn tụ. Nguồn: VTC

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN