Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:59
RSS

Những vụ phạm nhân “vượt ngục” từng gây chấn động dư luận

Thứ năm, 14/09/2017, 14:36 (GMT+7)

Vụ 2 tử tù trốn trại ngày 11/9 đang gây chấn động dư luận nhưng đây không phải là lần đầu, trước đây từng có những vụ phạm nhân trốn trại. Tuy nhiên, những kẻ bỏ trốn đều bị bắt lại và xử lý thích đáng ngay sau đó.

tử tù trốn trại

Chân dung 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam Gia Trung (Tổng cục VIII, Bộ Công an). Ảnh Công an TP.HCM

Lấy vải cưa đôi song sắt

Đây có thể xem là một trong những pha “vượt ngục” ly kỳ nhất trong lịch sử truy sắt tội phạm của ngành Công an Việt Nam Ba đối tượng trong vụ án trốn trại tù này là Nguyễn Đức Hạnh, Trần Văn Lộc và Trần Thanh Nam. Cả 3 đối tượng này trốn khỏi trại giam Phân trại số 1, Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Theo đó, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử 3 phạm nhân về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Danh tính 3 phạm nhân có màn vượt ngục “như phim hành động” gồm: Trần Thanh Nam đang chấp hành án tù 19 năm 3 tháng 6 ngày tù, Nguyễn Đức Hạnh chấp hành án phạt 20 năm 5 tháng 9 ngày tù và Trần Văn Lộc chấp hành án phạt 15 năm 5 tháng 3 ngày tù, thông tin trên báo tin tức

Vào tháng 12/2015, Trần Thanh Nam nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam nên rủ thêm Hạnh và Lộc. Lộc hướng dẫn và đưa cho Trần Thanh Nam một cái áo phạm nhân, Trần Thanh Nam, Nguyễn Đức Hạnh bện và se các sợi vải lấy từ quần áo với kem đánh răng trộn lẫn cát dùng để cưa song sắt cửa sổ.

Hàng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, Nam và Hạnh thay nhau cưa song sắt buồng giam, sau mỗi lần cưa thì lấy cơm, kem đánh răng trít mối cưa lại và thay nhau hát và gõ nhịp vào thùng nhựa nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của cán bộ. Đến ngày 20/1/2016 thì cưa xong 5 mối sắt, nhưng do bị kiểm tra thường xuyên nên không trốn được. Ngày 25/1, Nguyễn Đức Hạnh dùng đoạn song sắt để khoét một lỗ thủng tường kích thước 40x28 cm thông từ buồng giam số 9 sang buồng giam số 8 để Trần Văn Lộc chui sang. Để tránh bị phát hiện, Nam gõ xô nhựa và hát gây tiếng ồn.

Khi cả 3 đã ở cùng một phòng, Lộc và Hạnh dùng thanh sắt đục tường còn Nam hò hét để át tiếng động. Tuy nhiên, kế hoạch này thất bại. Ba đối tượng chuyển sang đào hầm từ bệ cầu.

Khi Trần Văn Lộc đào được bệ cầu lên, chúng xả nước xuống cho đất mềm ra và dùng đoạn sắt, ca, tô nhựa múc đất đổ lên sàn nhà. Cả 3 đào được một hố rộng khoảng 1m, sâu 1m, dài khoảng 3m.

Ngày 26/1, lợi dụng trời mưa, gió lạnh Trần Văn Lộc, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Thanh Nam lần lượt từng người chui ra. Cả 3 tiếp tục đục tường rào trong đêm rồi lẫn trốn vào rừng. Thế nhưng, ba phạm nhân lần lượt bị bắt lại sau đó.

Vượt ngục

Hai đối tượng vượt ngục. Ảnh Vitalk

Cuộc vượt ngục như… phim hành động

Đối tượng chúng tôi nhắc đến trong vụ “vượt ngục” này có tên là Quách Tiến Hồng. Hồng là đối tượng hiếp dâm trẻ em. Bị tuyên án phạt, Hồng  bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai để chờ xét xử, Hồng và một số đối tượng khác đã đánh chết một bạn tù chỉ vì muốn “dạy dỗ lính mới” một bài học. Sau vụ này, Hồng bị khởi tố thêm tội danh giết người.

Khi vào tù, có hai nhân vật trong buồng giam được Hồng “ưu ái” đó là Nguyễn Văn Thuận (SN1988) và Chảo Láo Sì (SN 1976). Trước tình cảnh án chồng án mà toàn án nặng, với một kẻ giang hồ như Hồng hắn thừa biết trước được thời gian thụ án mà mình phải chịu. Vì vậy mà lúc nào hắn cũng nung nấu ý định vượt ngục.

Với sự khôn ngoan của Thuận, sẽ là người cùng lên kế hoạch trốn trại với Hồng, còn Sì vốn là người dân tộc, sống ở vùng rừng núi biên giới từ bé, lại rất thạo đường rừng trong những chuyến buôn ma túy nên chắc chắn sẽ là kẻ dẫn đường đắc lực.

Trên báo ĐSPL đưa tin, trong một lần ra sân, Thuận lén lấy trộm được một miếng sắt dài bằng ngón tay rồi giấu trong người mang vào buồng giam.

Bằng con mắt trộm cắp nhà nghề của Thuận, thì đây chính là chiếc “chìa khóa” để giúp chúng có thể thoát ra khỏi song sắt trại giam và bốn bức tường của nhà tù. Bọn chúng bàn với nhau sẽ dùng miếng sắt này mài nhọn rồi đục dần theo mạch vữa để khoét thủng tường nhà giam rồi trốn ra ngoài.

Theo tính toán, cả nhóm phải đục một lỗ đường kính khoảng 40cm, Để tránh sự phát hiện của cán bộ quản giáo, ban đầu Thuận và Hồng bàn nhau đóng đinh rồi treo chiếc chậu giặt quần áo để che đi giấu vết trên tường mà bọn chúng đã khoét. Để cẩn thận hơn cả bọn nghĩ cách phải hàn những đường mạch mà chúng vừa khoét được. Sau 4 ngày kiên trì đục, khoét viên gạch đầu tiên đã được nhấc ra khỏi tường. Và chỉ 2 ngày sau đó cả bọn đã khoét được một lỗ vừa cho một người chui qua. Sau mỗi buổi, các viên gạch đều được lắp lại như cũ và được ngụy trang bằng cơm vữa.

Do tường của buồng giam được cấu tạo bằng 2 lớp cách âm, nên sau khi vượt qua lớp thứ nhất, Thuận và Hồng tiếp tục khoét lớp tường thứ 2. Lớp tường này đơn giản hơn vì không có lớp vữa trát ngoài nên chỉ việc đào theo các mạch vữa.

Kế hoạch hoàn hảo, tỉ mỉ khi qua được khoảng sân khu nhà tạm giam cả bọn lập tức dỡ 4 cánh cửa của chòi canh (chòi canh này chỉ có cán bộ trực ban vào ban ngày) rồi buộc lại thành chiếc thang để vượt qua bức tường. Khi leo đến đỉnh tường, Thuận dùng chiếc chăn mang theo phủ lên hàng dào dây thép gai, sau đó dùng dây chão buộc vào trụ sắt rồi vượt ra ngoài, lần lượt Hồng và Sì cũng ra sau theo Thuận.

Sau khi đã vượt qua rào thành công, với kinh nghiệm gần chục năm cắt rừng xuyên núi, chỉ chưa đầy 3 tiếng sau Sì đã dẫn đường cho cả bọn ra tới biên giới Việt - Trung. Hồng và Thuận cùng trốn qua bên kia biên giới còn Sì thì trốn theo một hướng khác.

Sự việc các đối tượng trốn trại chỉ được phát hiện khi tổ tuần tra của Trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai thấy có chiếc thang tự chế dựng ở cạnh bức tường rào. Danh tính các đối tượng trốn trại ngay sau đó đã được xác định từ lỗ thủng ở buồng giam khu vực T4. Lúc này lệnh báo động toàn khu trại tạm giam được phát ra. Cả 3 đối tượng đã có đủ thời gian để cao chạy xa bay. Tuy nhiên, 3 đối tượng này đã bị bắt giữ sau đó.

Vụ hai tử tù vượt ngục ở Hỏa Lò

Vào đêm 28/10/2001, tại Hỏa Lò mới (tên dân dã thường gọi của Trại tạm giam Hà Nội ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm) đã xảy ra một vụ chấn động.

Cùng lúc, hai tử tù trong cùng một kiên giam đã cưa cùm, phá khóa xà lim, vượt qua tất cả các hàng rào canh giữ nghiêm ngặt nhất của trại giam trốn thoát. Đây là vụ trốn tù nguy hiểm nhất trong lịch sử của Trại Hỏa Lò mới từ trước đến nay.

Theo VNE, tại bức tường thành ngăn cách giữa khu vực trại tạm giam và bên ngoài có một cây cầu tự tạo đã được bắc lên trên dây điện trần bảo vệ tường thành. Cây cầu này được tạo bởi 4 cây gỗ tròn được buộc nối vào nhau. Một đầu cầu được buộc với một cây keo (cây keo này nằm cách bức tường thành khoảng 5 mét), đầu kia thì bắc lên trên dây điện trần trên bức tường thành.

Hai chiếc chăn - một chiếc chăn dạ, một vỏ chăn hoa - vẫn phủ chình ình lên hàng dây điện trần. Ngần ấy thứ để lại ở khu vực này đã cho thấy có dấu hiệu của một vụ trốn trại vừa được thực hiện trong đêm.

Nguồn tin trên lập tức được cấp báo về Ban giám thị. Ngay tức thì trại phát lệnh báo động toàn trại. Lúc đó là 6h sáng. Toàn bộ trại và các khu vực lân cận được bao vây, chốt chặn để phục vụ cho công tác truy bắt. Tất cả các khu vực giam chung và giam riêng đều được kiểm tra. 

Sau đó, cả Trung đoàn cảnh sát cơ động, đã được huy động để truy tìm hai tử tù Nam và Thân. Cuối cùng sau 17 ngày đêm ròng rã, hai tử tù Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Thân đã bị bắt lại.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN