Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:23
RSS

Những hình phạt 'quái đản' của thấy cô giáo khiến học sinh khiếp đảm

Thứ năm, 05/04/2018, 17:00 (GMT+7)

Ghim xuyên tai, cho học sinh nhổ nước bọt vào nhau hay bắt đứng ngoài trời nắng..., những hình phạt nặng nề đến mức độc ác đã khiến học sinh chết khiếp.

Cô giáo Trung Quốc dập ghim vào tai phạt học sinh

Một phụ huynh ở thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, phát hiện tai con bị ghim xuyên qua khi thấy bé kêu đau lúc tắm. Cậu bé 4 tuổi kể bị cô giáo dùng dập ghim phạt trong giờ nghỉ ăn trưa hôm 8/6/2015. Mẹ bé sau đó chụp ảnh tai con sưng rồi đăng lên mạng.

Cô giáo sau đó đã bị đình chỉ. Đại diện nhà trường và phòng giáo dục đã tới nhà bé trai xin lỗi.

Khiếp đảm những màn phạt học sinh dã man có
Cậu bé với vết thương trên tai do cô giáo phạt. Ảnh: Weibo

Bị giáo viên phạt, học sinh lớp 5 nhảy lầu tự tử

Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR) khiến thính giả cả nước nghẹn lòng khi đưa tin vụ việc xảy ra vào 31/10/2017: Một cậu bé 10 tuổi (không tiết lộ danh tính) – đang là học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học tại Thành Đô đã gieo mình từ tầng 30 khu chung cư nhà mình xuống đất.

Trong thư tuyệt mệnh cậu bé ghi đè lên nội dung trong sách giáo khoa có đoạn “thưa cô! con không muốn viết” và bày tỏ sự tuyệt vọng “con đã do dự nhiều lần trước khi quyết định nhảy lầu”.

Cuộc điều tra tiến hành sau đó cho biết trong một tiết học tại trường cậu bé đã bị giáo viên đứng lớp phát hiện đang nói chuyện riêng. Cô giáo đã bắt em này viết phạt 1000 lần câu “xin lỗi cô”. Việc chép phạt quá nhiều khiến cậu bé ức chế tâm lý dẫn đến hành động dại dột trên.

Khiếp đảm những màn phạt học sinh dã man
Gia đình đau lòng khi cậu bé quyết định tự tử vì bị phạt. Ảnh: Sina

Giáo viên phạt học sinh nhổ nước bọt vào mặt nhau

Đến trẻ em lên 3 cũng biết rằng nhổ nước bọt là hành vi thiếu văn minh, thế nhưng một giáo viên Ngữ văn ở thành phố Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc lại lấy đó làm 1 hình phạt thường xuyên cho học sinh. Có em đã bị nhổ nước bọt vào mặt nhiều lần.

Con gái chị Chu hiện đang học lớp 4 vì không hoàn thành bài tập đã bị giáo viên cho bạn nhổ nước bọt vào mặt 5, 6 lần trong 2, 3 tháng liên tục. Chị Chu bày tỏ sự phẫn nộ: "Tôi không hiểu sao người như vậy có thể được làm giáo viên!"

Chị Chu cho biết, hôm trước có 1 vị phụ huynh đã đề cập đến chuyện con gái chị trên lớp bị bạn nhổ nước bọt vào mặt, hơn nữa còn do giáo viên yêu cầu. Chị Chu đi hỏi các bé khác đều xác nhận là đúng như vậy. 

Chị kể lại: "Con tôi nói rằng giáo viên bảo con ngồi trên ghế, ngửa mặt lên và cho 1 bạn khác nhổ nước bọt lên mặt con". Nhiều phụ huynh cho rằng, hình phạt này là hành vi có tính nhục mạ học sinh, e rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý đứa trẻ. 

Nhà trường sau đó đã cam kết cho cô giáo trên công khai xin lỗi học sinh và phụ huynh, đồng thời điều chuyển vị trí công tác và xử phạt nghiêm khắc giáo viên này.

Học sinh thiệt mạng vì bị phạt đứng ngoài trời

Cậu bé có tên là Zhang Jixin, 14 tuổi, học sinh Trường cấp 2 Wujin (thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Zhang đã trèo qua tường của kí túc xá ra ngoài để mua thức ăn cho bạn vào tối 17/12/2017.

Một thầy giáo đang trực đã phát hiện ra Zhang lúc cậu đang trèo tường. Thầy giáo đánh Zhang vài cái và yêu cầu cậu bé đứng nghiêm ngoài sân trường để phạt. Sau đó, giáo viên này ra ngoài đi ăn uống và quên mất Zhang. 7 giờ sáng hôm sau, Zhang đã bị đông cứng vì ngoài trời lạnh giá.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cho biết, kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân tử vong của Zhang Jixin có thể do bệnh và không loại trừ là chết cóng do đứng ngoài trời quá lâu. 

Sự ra đi của cậu bé Zhang đang tạo ra một làn sóng phản đối các hình phạt tại trường học của Trung Quốc.


Xem thêm: Đắk Lắk: 'Đột nhập' hiện trường khai thác cây 'quái thú'

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN