Thứ ba, 23/04/2024 | 18:48
RSS

Những câu chuyện xúc động đến nhói lòng trong thảm kịch máy bay rơi ở Colombia

Thứ tư, 30/11/2016, 15:36 (GMT+7)

Sau thảm kịch rơi máy bay ở Colombia ngày 28/11 (giờ địa phương) có nhiều câu chuyện nhỏ được báo chí khai thác khiến bao người xúc động.

Sự kiện:

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Colombia vào ngày hôm qua đã khiến 76 người thiệt mạng, trong đó có 19 cầu thủ và HLV trưởng của CLB Chapecoense, đội bóng đang trên đường đến dự trận chung kết Copa Sudamericana 2016 với Atletico Nacional. Những câu chuyện sau tai nạn về người ra đi, người ở lại khiến người hâm mộ đau nhói lòng.

Cầu thủ mới được làm cha 1 tuần

Một tuần trước khi vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Colombia, cầu thủ bóng đá Tiago da Rocha Vieira, hay còn biết đến với cái tên Tiaguinho, thành viên đội bóng Chapecoense, Brazil nhận được tin mình làm cha - niềm vui lớn tột cùng của cuộc đời anh.

Tiago đã nhận được tin nhắn từ người vợ mình, Graziele khi anh đang đi thi đấu. Trong căn phòng khách sạn với đồng đội, cầu thủ này đã không thể giấu đi niềm vui của mình. Ngồi dựa vào tường, Tiago mở gọi quà của vợ gửi tặng.

Khi nhận ra rằng mình sẽ có một cậu con trai, anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhảy lên sung sướng với bạn bè, đồng đội. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Tiago đã là một trong 71 nạn nhân xấu số trên chuyến bay tử thần ngày hôm qua.

Tuyên bố "định mệnh" của HLV trưởng

HLV Caio Junior đã không may mắn sống sót

HLV Caio Junior đã không may mắn sống sót. Ảnh: Internet

HLV trưởng đội bóng Chapecoense là Caio Junior đã phát biểu sau khi giúp CLB lần đầu tiên lọt vào chung kết Copa Sudamericana 2016 là: "Nếu phải chết, tôi sẽ chết trong hạnh phúc". Ít ai ngờ, chỉ vài ngày sau chiến tích lịch sử ấy, ông đã tử nạn cùng 70 hành khách xấu số khác trên chuyến máy bay.

Câu nói đầu tiên của cầu thủ sống sót

Nạn nhân đầu tiên được xác định còn sống trong vụ việc thương tâm này là cầu thủ bóng đá Alan Ruschel, 27 tuổi, hiện đang thi đấu cho Chapecoense theo dạng cho mượn từ CLB Internacional.

Được biết, Alan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, bao gồm gãy xương ở nhiều bộ phận và chấn thương vùng đầu. Tuy nhiên, việc đầu tiên mà anh làm khi được giải cứu lại là nhờ người bên cạnh giữ gìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay.

Bên cạnh đó, thay vì nghĩ cho sức khỏe của bản thân, anh lại chỉ lo lắng duy nhất một điều, đó là sự an toàn của gia đình mình. Những câu nói yếu ớt nhưng chứa chan tình cảm của Alan đã khiến cho mọi người xúc động nghẹn ngào.

Alan Ruschel là nạn nhân đầu tiên trong vụ máy bay rơi được xác nhận sống sót

Alan Ruschel là nạn nhân đầu tiên trong vụ máy bay rơi được xác nhận sống sót. Ảnh: Internet

Đội bóng đối thủ đề nghị tặng chức vô địch

Để tưởng nhớ đến sự mất mát to lớn này, đối thủ của họ ở chung kết Copa Sudamericana 2016 là Atletico Nacional đã đề nghị lên LĐBĐ Nam Mỹ trao chức vô địch giải cho Chapecoense như là một sự tri ân với đội bóng nhỏ bé của Brazil. 

Đây là một hành động đầy tính nhân văn của đội bóng đến từ Colombia khi họ cũng đang khát khao danh hiệu này để trở thành đội duy nhất của Nam Mỹ giành cú đúp danh hiệu cấp CLB trong một năm là Copa Sudamericana và Copa Libertadores.

Các đội bóng khác sẵn sàng giúp đỡ

CLB Chapecoense cũng đang được các CLB khác của Brazil đề nghị giúp đỡ để họ có thể tiếp tục thi đấu tại giải VĐQG Brazil vào năm tới. 

Theo đó, ba CLB lớn nhất của Brazil Corinthians, Santos, Sao Paulo và Palmeiras đã đứng ra kêu gọi hãy dành cho Chapecoense những đặc quyền để họ có thể tiếp tục hoạt động. 

Cụ thể, nếu đề nghị này được thông qua, Chapecoense sẽ được phép mượn cầu thủ miễn phí từ các CLB khác với số lượng không hạn chế trong mùa giải 2017. Bên cạnh đó, họ cũng được miễn xuống hạng trong ba năm liên tiếp.

CLB PSG ủng hộ Chapecoense 40 triệu euro để tái thiết sau thảm họa và sẵn sàng đào tạo 100% học viên nhí của đội bóng xấu số.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus