Thứ năm, 25/04/2024 | 14:35
RSS

Những bí mật gây choáng của "bản sao Soobin Hoàng Sơn"

Thứ hai, 21/08/2017, 20:01 (GMT+7)

Những ngày vừa qua, hình ảnh 9X có khuôn mặt giống với Soobin Hoàng Sơn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, chủ nhân của những tấm hình đó là Phạm Vũ Kiên - hot boy Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Bản sao Soobin Hoàng Sơn

Bản sao Soobin Hoàng Sơn - Phạm Vũ Kiên là hot boy trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những ai dù là fan của Soobin Hoàng Sơn hay không đều dễ dàng nhận ra điểm chung giữa hai anh chàng là phần mí mắt dày và đôi mắt to. Ngoài ra, “bản sao của Soobin Hoàng Sơn” còn có điều gì giống với chủ nhân bản hit Phía sau một cô gái, hãy cùng Đời sống Plus tìm hiểu những điều thú vị xung quanh ẩn số này!

Đôi mắt giống Soobin thừa hưởng từ mẹ

Ban sao Soobin Hoang Son

Phạm Vũ Kiên có mí mắt dày và mắt to giống với Soobin Hoàng Sơn

Sở hữu chiều cao 1m76 và khuôn mặt điển trai, Vũ Kiên cho biết: “Phần lớn nét mặt của mình thừa hưởng từ bố, chỉ có đôi mắt giống mẹ. Còn về việc nhiều người nói mình giống anh Soobin thì đây không phải lần đầu bị so sánh như vậy nên lâu dần mình cũng không quan tâm lắm!”.

Bên cạnh đó, 9X chia sẻ thêm mẹ cũng là người phụ nữ có tác động lớn đến bản thân nhưng người khiến mình thay đổi nhiều nhất lại là tình đầu.

Thần tượng Big Bang từ năm học cấp 2

Phạm Vũ Kiên

Nếu ai là bạn bè hay theo dõi Vũ Kiên trên mạng xã hội Facebook cũng như Instagram sẽ dễ dàng nhận thấy gu ăn mặc cực chất của 9X này. Chính vì vậy, nhiều người đã đoán già đoán non Vũ Kiên là fan ruột của KPOP.

Khi được hỏi thần tượng là ai, Phạm Vũ Kiên chia sẻ: “Nếu nói về Idol thì chắc là Big Bang, đây là nhóm nhạc mình hâm mộ lâu nhất từ khi học cấp 2 tới giờ. Mọi hoạt động của các thành viên Big Bang mình đều theo dõi không bỏ xót bất kỳ sự kiện nào.

Để mà nói hâm mộ anh Soobin thì chắc mình không có. Nhưng mình rất thích âm nhạc của anh ấy. Bài đầu tiên mình nghe của anh ấy là ca khúc Con đường tôi, bài đấy vẫn luôn là 1 trong Top những bài mình thích nhất”.

Ngày bé có ước mơ làm nhạc công

Pham Vu Kien

 Ai cũng có một thời thanh xuân, con trai đánh trận giả, giả vờ bắt cướp, hay điều khiển giao thông còn con gái sẽ chơi đồ hàng, vào vai bác sĩ, bà mẹ của búp bê. Nhưng khi lớn lên nhận thức bắt đầu thay đổi, ước mơ cũng “biến chuyển” theo.

Khi được hỏi về ước mơ ngày bé, Vũ Kiên chia sẻ: “Mình không nhớ rõ bản thân thích làm gì nhất, nhưng chắc một trong số đó có nhạc công. Bố mẹ cũng khá thoáng không “uốn nắn” con theo một ngành nghề nào cả. Họ cho mình tự do lựa chọn nghề mình yêu thích, miễn là có trách nhiệm và đủ khả năng nuôi sống bản thân. Hiện mình đang chuẩn bị hồ sơ đi du học nên cũng chưa làm một công việc full time nào cả”.

Từng yêu đơn phương rất lâu mà không dám thổ lộ

Hot boy trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau câu hỏi “Cô gái bên bạn năm 17 tuổi giờ đang nơi đâu”, nhắc đến độ tuổi này chắc chắn ai cũng sẽ nhớ đến mối tình gà bông bên cạnh kỉ niệm với bạn bè.

Nhưng khi nói về cô gái năm ấy, Phạm Vũ Kiên tỏ ra hối tiếc: “Mối tình gà bông, năm lớp 11 có thích đơn phương 1 bạn nữ trong lớp, nhưng không dám ho he gì. Nếu được quay lại khoảng thời gian đó, mình sẽ mạnh dạn tiếp xúc với bạn ấy một cách bình thường. Bởi vậy, năm 17 tuổi mình chưa yêu ai!”.

Không mặc đồ khi ngủ

hot boy dai hoc kinh te quoc dan

Ai cũng có những sở thích “khác người” nhưng thay vì chơi game quên ăn, mất ngủ hay tám chuyện xuyên lục địa như những bạn nam khác thì Vũ Kiên chia sẻ bản thân không thích mặc đồ khi ngủ.

Nhạy cảm với nhạc cụ

“Mình có năng khiếu trong việc học chơi nhạc cụ. Đối với việc học một nhạc cụ mới, mình không mất quá nhiều thời gian làm quen với chúng. Thế nhưng, mình có một khiếm khuyết đó là thiếu kiên nhẫn, nhanh thích cũng nhanh chán”, Vũ Kiên chia sẻ khi được hỏi về khả năng chơi guitar và harmonica.

 

N.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN