Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:06
RSS

Đồng bào vùng cao kiếm tiền triệu mỗi phiên nhờ... bán cỏ cho ngựa ăn Tết

Thứ năm, 26/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Tại Bắc Hà - Lào Cai, ngoài các mặt hàng bánh kẹo, lương thực, thực phẩm phục vụ ngày Tết, còn có một loại hàng hóa rất đặc biệt, đó là khu vực bán cỏ cho trâu, bò, ngựa.

Ngoài việc lo mua sắm Tết, nhiều hộ dân đang phải lo dự trữ thức ăn cho trâu, bò, ngựa ngày Tết để vui xuân.

Những ngày giáp Tết, chợ cỏ trở nên nhộn nhịp hơn và họp vào các ngày trong tuần để phục vụ cho gia súc đón năm mới. Chợ thường họp từ rất sớm, đến khoảng 9h sáng là khu chợ cỏ rất đông vui.

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 20

Chợ cỏ ngày Tết ở Bắc Hà nhộn nhịp người mua, người bán. Ảnh C.N

Cỏ bày bán ở chợ Bắc Hà do bà con người dân tộc Mông, Dao, Phù Lá... vào rừng cắt về và chuyển đến chợ tiêu thụ với giá bán dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/bó nhỏ còn bó to từ 200.000 - 400.000 đồng/bó. 

Cỏ được bó thành từng bó xếp thành một khu chợ riêng, lượng cỏ trong mỗi bó vừa 1 con trâu, bò, ngựa ăn trong ngày. Người tới tham gia chợ cỏ mỗi lúc 1 đông, tấp nập chẳng kém gì các khu vực bán hàng hóa Tết.

Theo chị Sùng Thị Chử (xã Nậm Đét, Bắc Hà), một người chuyên bán cỏ cho hay, để có cỏ mang ra chợ bán thì phải cử một người ở nhà đi cắt cỏ, mỗi ngày cũng cắt được 6 bó, mỗi bó bán được 150.000 đồng.

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 21

Những bó cỏ xanh mướt được bày bán tại chợ. Ảnh C.N

Chỉ tay vào bó cỏ của mình chị Chử cho biết, bó cỏ này to quá phải chia nhỏ ra mới dễ bán. Do cỏ ngày càng khan hiếm nên giá cỏ cũng tăng lên. Mỗi ngày chị cũng bán được 800.000 - 1.200.000 đồng tiền cỏ, số tiền này cũng đủ chi tiêu cho gia đình hàng tuần.

Còn chị Sùng Thị Tới (ở Lầu Thí Ngài), người đi mua cỏ cho biết: "Vào dịp Tết mọi người vui xuân nên không đi chăn thả gia súc được nên chị phải đi mua cỏ về cho trâu ăn trong 3 ngày Tết, năm nay chị mua hai bó cỏ to với giá 400.000 đồng".

Dưới đây là một số hình ảnh chợ cỏ tại Bắc Hà:

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 1

Một khu chợ cỏ riêng tại thị trấn Bắc Hà. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 2

Ngày bình thường chợ cỏ họp vào chủ nhật hàng tuần, còn những ngày giáp Tết chợ cỏ thường được họp từ ngày 25 - 30 Tết. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 3

Những ngà giáp Tết chợ cỏ trở nên nhộn nhịp hơn mởi đông người mua và bán. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 4

Loại cỏ được người dân mang ra chợ bán thường được cắt ở các thung lũng sâu trong rừng. Nhưng ở khu vực này nhiều bụi rậm nguy hiểm, nhiều khi không cẩn thận có thể xảy chân rơi xuống vực. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 5

Bó cỏ nhỏ nhất cũng có giá 80.000 đồng. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 6

Vào dịp Tết mọi người thường vui xuân không đi chăn thả gia súc được nên thường mua cỏ về tích trữ. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 7

Bởi vậy khu vực chợ cỏ càng trở nên náo nhiệt hơn khi về trưa. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 8

Mỗi gia đình thương mua từ 3 - 4 bó cỏ mới đủ cho ngựa ăn 3 ngày Tết. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 9

Những bó cỏ xanh tươi được người dân mua về cho gia súc ăn Tết. Ảnh .C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 10

Rất nhiều những bó cỏ được người dân địa phương bày bán tại chợ. Ảnh C.N

 Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 11

Đây cũng là dịp để người lao động kiếm thêm thu nhập để đón Tết. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 12

Chị Hàng Thị Pla (ở Lùng Phình) đang lượm mua cỏ về cho trâu ăn trong những ngày Tết. Ảnh C.N

 

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 13

Những bó cỏ như thế này có giá 200.000 đồng. Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 14

Ảnh C.N

Nhộn nhịp chợ cỏ ngày giáp Tết 15

Sau khi mua được những bó cỏ người dân dùng xe máy trở về để dành cho gia súc ăn Tết. Ảnh C.N

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus