Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:44
RSS

Nhóm côn đồ hung tợn đập nát dãy nhà trọ, tấn công người dân

Thứ hai, 10/04/2017, 20:13 (GMT+7)

Dù khẳng định không gây ra mâu thuẫn nào với ai nhưng dãy nhà trọ của bà Lương Thị Nhàn trong hẻm nhỏ đường Trục, phường 13 quận Bình Thạnh đã bị nhóm khoảng 20 người đàn ông kéo đến đập nát kèm theo những lời hăm dọa.

Sự kiện:

Theo lời kể của bà Nhàn và những người dân sống tại khu vực này, chiều ngày 9/4 có nhóm khoảng 20 thanh niên kéo đến quán cà phê gần dãy nhà trọ ngồi. Đến khoảng 16h thì nhóm này xông vào dãy nhà trọ, cắt hết điện. Trong khi mọi người đang bàng hoàng thì nhóm này leo lên mái nhà, dỡ tôn rồi phá tường của 5 phòng trọ.

Dãy nhà trọ bỗng dưng bị nhóm thanh niên đập nát mà không hiểu vì sao. Ảnh: T.S

Lúc này, có một phụ nữ nói làm gì thì cũng phải để cho người ta vào nhà lấy đồ, bồng con ra nhưng các đối tượng này không chịu, nói đi vào thì sẽ bị ném gạch. Tuy nhiên, sợ con nhỏ có chuyện, chị cùng một người khác phải lén vào bên trong bồng các cháu ra.

Do thấy nhóm thanh niên tay lăm lăm các hung khí, lại có biểu hiện hung hăng nên không ai dám vào can ngăn. Một số người bị nhóm này đe dọa đã phải bỏ chạy ra khỏi phòng trọ.

Nhiều hộ gia đình lâm cảnh "màn trời chiếu đất"  sau khi nhà trọ bị đập. Ảnh: T.S

Thấy dãy trọ của mình bị phá vô cớ, bà Nhàn gọi báo cho con trai là anh Hưng - là cảnh sát giao thông -  về can ngăn. Tuy nhiên, khi anh Hưng cùng hai công an địa phương đến hiện trường thì nhóm thanh niên không những không dừng tay mà còn dùng hung khí tấn công khiến anh này bị thương ở đầu, phải vào viện cấp cứu.

Anh Hưng kể, lúc anh xuất hiện cùng hai công an khác thì các đối tượng xông đến tấn công, ôm anh đánh vào đầu khiến anh bị thương tích. Cố gắng vùng vẫy, anh Hưng mới thoát ra được dù hai cảnh sát kia vẫn chưa rời khỏi hiện trường.

Khi anh Hưng đến hiện trường cùng hai cảnh sát khác thì bị nhóm thanh niên tấn công khiến anh bị thương ở đầu. Ảnh: T.S

Theo người dân thì đây là dãy nhà trọ dành cho các gia đình nhặt ve chai thuê. Thời gian gần đây cạnh dãy trọ có một công trình xây dựng tập kết máy móc, nguyên liệu để xây. Thấy sợ ảnh hưởng đến nhà mình lúc công trình thi công, bà Nhàn có nhắc đơn vị thi công tránh ảnh hưởng đến dãy nhà trọ vì nền đất ở đây yếu.

Hiện vụ việc đang được công an quận Bình Thạnh tiếp nhận hồ sơ để làm rõ.

Trường Sơn
Theo LĐO