Thứ hai, 29/04/2024 | 15:04
RSS

Nhói lòng: Người cha bạc đầu dẫn con gái đi xăm số điện thoại và dòng chữ 'bệnh tâm thần' lên tay

Thứ tư, 05/07/2023, 07:03 (GMT+7)

Người cha già ở Long An dẫn con gái đến tiệm xăm dòng chữ 'bệnh tâm thần' lên tay đã khiến cõi mạng xôn xao những ngày qua.

Mới đây, một chủ tiệm xăm ở Quận 6, TP.HCM tên Nhan Minh (28 tuổi, TP.HCM) đã khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ câu chuyện một vị khách hàng đặc biệt. Đó là người cha già ở Cần Giuộc, tỉnh Long An đã lặn lội lên TP.HCM và dẫn theo cô con gái tới nhờ anh xăm chữ “bệnh tâm thần” kèm số điện thoại lên tay con.

Nhói lòng: Người cha bạc đầu dẫn con gái đi xăm số điện thoại và dòng chữ 'bệnh tâm thần' lên tay

Thợ xăm Nhan Minh và ông Thành cùng cô con gái. Ảnh: Báo Vietnamnet. 

“Chị bị trầm cảm sau sinh dẫn đến bị tâm thần, ngày xưa lúc chưa đẻ con chị vẫn là một người bình thường. Vậy mới thấy sự hy sinh của người mẹ vĩ đại đến cỡ nào.

Vì chị không được bình thường nên đi lạc rất nhiều lần. Ba chị có để bảng tên và dán này làm nọ nhưng chị không điều khiển được hành vi nên tháo mất, dẫn đến không ai biết chị ở đâu. Cũng may có hàng xóm thấy được nên dẫn về giúp.

Hình này mình hoàn toàn không nhận phí, mình thấy cái nghề mình nó ý nghĩa dã man khi nó giúp ích được cho xã hội”, chủ tiệm xăm chia sẻ.

Chia sẻ với Báo Vietnamnet, ông Đặng Công Thành (62 tuổi, Long An), người cha tóc tóc bạc trong câu chuyện xác nhận: "Được người quen giới thiệu, tôi đến tiệm của cháu Minh nhờ xăm số điện thoại lên tay con gái. Tôi phải chọn tiệm tốt, chứ trong lúc xăm bị đau là con gái tôi quậy phá ghê lắm".

Nhói lòng: Người cha bạc đầu dẫn con gái đi xăm số điện thoại và dòng chữ 'bệnh tâm thần' lên tay

Trao đổi với Tạp chí điện tử Saostar, ông Thành cho biết, con gái ông bị bệnh tâm thần đến nay là 15 năm.

“Sau khi sinh đứa con, nó bị trầm cảm, rồi chuyển thành tâm thần từ đó đến nay luôn. Gia đình cũng có gửi vào trại tâm thần điều trị mấy lần nhưng thấy tỉnh táo lại cho về.

Nó cứ hay đi lang thang khắp nơi, đi xa lắm. Gia đình cũng có làm đủ mọi cách là đeo bảng rồi dán bảng nhưng không kiểm soát được là tháo bỏ bảng, làm mất hết không có cách nào tìm được về. Không ai biết nó là ai cả.

Đi nhiều quá nên tôi mới nghĩ ra cho con đi xăm hình và số điện thoại vào tay để mọi người nhận diện được gọi về hỗ trợ cho gia đình tìm kiếm", ông Thành chia sẻ về bệnh tình của con gái.

Nhói lòng: Người cha bạc đầu dẫn con gái đi xăm số điện thoại và dòng chữ 'bệnh tâm thần' lên tay

Theo đó, con gái của ông tên Đặng Thị Thanh Huyền (38 tuổi) phát bệnh tâm thần khoảng 15 năm. Lúc sinh con chưa tròn năm, chị Huyền mắc trầm cảm sau sinh, xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Xúc động trước hoàn cảnh của hai bố con, chủ tiệm xăm Nhan Minh quyết định xăm miễn phí cho chị Huyền.

“Tôi thấy chú Thành nói chuyện chân chất, hiền lành tôi thương. Chú cố nhét tiền nhưng tôi không lấy. Làm được như vậy, tôi thấy vui vô cùng”, Nhan Minh chia sẻ với báo Vietnamnet.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại