Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:51
RSS

Nhờ một vụ đâm xe, thai phụ và em bé... thoát chết

Thứ ba, 30/04/2019, 07:28 (GMT+7)

Chloe Grant tới bệnh viện kiểm tra sau một vụ va chạm ô tô. Nhờ đó, các bác sĩ đã phát hiện cô và thai nhi trong bụng đang mắc chứng bệnh nguy hiểm có thể gây chết người.

Nhờ một vụ đâm xe, thai phụ và em bé... thoát chết
Cặp vợ chồng khẳng định chính vụ đâm xe đã cứu mạng bà mẹ và em bé.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nước tiểu của Chloe có protein và huyết áp của cô quá cao. Các bác sĩ chẩn đoán Chloe bị tiền sản giật – một dạng rối loạn thai nghén ảnh hưởng tới 60% phụ nữ mang thai.

Chứng bệnh này thường được phát hiện sau 20 tuần mang thai. Vào thời điểm đó, Chloe đã mang thai được 24 tuần. Nếu không được điều trị, chứng bệnh có thể tiến triển nặng hơn, gây co giật và thậm chí tử vong.

Người cha Jack chia sẻ: “Vụ đâm xe chính là một phước lành “cải trang”. Chiếc xe chỉ bị một vài vết xước. Nếu Chloe không bị đâm xe, cô ấy sẽ không thể biết về căn bệnh. Trước đó, chúng tôi không hề hay biết gì về nó”.

Sau một thời gian suy nghĩ, cặp vợ chồng sống tại Gateshead (Anh) đã quyết định sinh con sớm. Chloe được đưa vào phòng sinh khi mới mang thai 26 tuần.

Hiện Chloe và chồng là Jack Farrell đang rất vui mừng chào đón đứa con đầu lòng Amelia Rose. Amelia sinh non 3 tháng và chỉ nặng “chưa bằng một quả dứa”, nhưng cô bé đang lớn lên khỏe mạnh từng ngày.

Thu Hương
Theo Dân Việt