Thứ ba, 23/04/2024 | 15:23
RSS

Nhiều gia đình 'xếp hàng' xin nhận nuôi bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư

Thứ tư, 16/01/2019, 21:19 (GMT+7)

Theo lãnh đạo xã Mỹ Thọ, ngày nào đơn vị cũng tiếp tới mấy chục hộ gia đình trực tiếp tới xã hoặc điện thoại, bày tỏ nguyện vọng xin được nuôi cháu bé.

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư ở Hà Nam
Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư ở Hà Nam nhiều gia đình đến xin nhận nuôi

Ngày 16/1, UBND xã Mỹ Thọ, (huyện Bình Lục, Hà Nam) cho biết, có rất nhiều hộ gia đình làm đơn, bày tỏ nguyện vọng xin nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi bên đường cùng lá thư nhờ nuôi hộ.

"Mấy ngày nay, ngày nào chúng tôi cũng tiếp tới mấy chục hộ gia đình trực tiếp tới xã hoặc điện thoại, bày tỏ nguyện vọng xin được nuôi cháu bé. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang tạm giao cho gia đình phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi nuôi dưỡng. Gia đình này cũng có nguyện vọng nuôi dưỡng cháu", môt cán bộ tư pháp xã cho hay.

Được biết, sau thời gian thông báo theo quy định, nếu người thân của cháu bé không đến nhận thì chính quyền sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và có thể ưu tiên cho gia đình phát hiện, đang tạm thời nuôi dưỡng cháu, nếu họ đủ các điều kiện theo quy định.

Lá thư được bỏ lại bên đường cùng bé
Lá thư được bỏ lại bên đường cùng bé

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, vào khoảng 17h30’ chiều cùng ngày, trong khi di chuyển trên đường thuộc địa phận thôn Lương Ý, một người dân đã phát hiện một cháu bé khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường.

Tiến hành kiểm tra, người dân phát hiện bên cạnh đồ dùng cá nhân của cháu bé còn có một lá thư nhờ người nuôi hộ với nội dung: “Tôi có sinh con ngày 25/1/2018. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình không nuôi được cháu, nay tôi để lại cháu ở đường. Ai nhặt được cháu nuôi dưỡng giúp tôi”.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền xã Mỹ Thọ đã có mặt để ghi nhận vụ việc đồng thời bàn giao cháu bé cho một hộ gia đình nuôi dưỡng.


Xem thêm: Sự thật tài xế xe ôm chặt chém khách

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN