Thứ năm, 25/04/2024 | 13:22
RSS

Nhật ký hãi hùng "5 ngày con đi mẫu giáo" khiến phụ huynh "ức trào nước mắt"

Thứ hai, 14/11/2016, 11:16 (GMT+7)

Khi hình ảnh bé gái 13 tháng tuổi ở Hà Nội đăng trên diễn đàn, hội chị em đều phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của các cô giáo.

Hai hôm nay, nhật ký 5 ngày con học ở trường mẫu giáo trở thành tâm điểm của các bậc phụ huynh. Trong chia sẻ của chị P.Y, không nói rõ ngôi trường con gái chị theo học nhưng đã kể chi tiết tình trạng con gái bé bỏng của mình bị tổn hại khi đi học. 

Dưới đây là nội dung chia sẻ "TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯỜI ĐÃ LÀM CHO CON TÔI BỊ NHƯ THẾ NÀY!" được đăng tải trên diễn đàn:

Ngày thứ 2 bé bị chảy máu môi.

"Con em 13 tháng, trộm vía đi cứng, vì biết đi từ 10 tháng, đang tập nói, nói được nhiều từ đơn, tính con mạnh dạn, không lạ, nhanh quen, thích chơi với trẻ con, không thích bế, không hay khóc, em nói rõ để các mẹ hình dung là con em không khó lắm khi đi học!

Trước khi đi học, em đã cho con ra lớp chơi và làm quen với các bạn vài buổi.

Ngày đầu con đi học, mẹ đưa lên lớp, mẹ về con khóc và hôm ấy hầu như các cô phải bế.

Ngày thứ 2, đón con trong tình trạng máu ở môi chảy, sưng, các cô bảo con chạy với đồ chơi nên ngã (nhưng xem lại cammera thì cô ngồi thẳng chân ra lớp, con vấp bị ngã).

Tối về kiểm tra con bị rách cả môi trong hình chữ V tầm 2cm, em có nhắn tin cho các cô và các cô cũng mong được thông cảm, mình bỏ qua!

Đùi, bẹn của bé gái đều bị ửng đỏ - Ảnh: Facebook

 

Ngày thứ 3, em đóng bỉm cho con từ sáng và chiều đón con vẫn cái bỉm ấy, nước thấm ra quần và con ị trong bỉm, không biết mới hay lâu rồi, nhưng cô nói cô đang đun nước để rửa cho bé.

Em nói sao cô không thay bỉm cho cháu, nhưng cô nói bé có đái đâu hả chị? Với em tưởng mới đóng lúc trưa? Lớp không có bình nóng lạnh?

Ngày thứ 4, con đã ngoan hơn hẳn chơi vui với các bạn.

Ngày thứ 5, con khoẻ mạnh, không ốm đau, không hăm tã, trước khi đi học em còn rửa và bôi penthen vào để trưa các cô còn đóng bỉm phòng bị hăm.

Em ra lớp đón con, quần con đang bị ướt do đái, cô chưa kịp thay, em thay mà con cứ khóc và ôm mẹ.

Cô lại nói thơm cô mà con khóc không theo, về nhà m kiểm tra thì con bị TRẦY DA ĐẤT, RỚM MÁU 2 BÊN ĐÙI, ĐỎ ỬNG TOÀN MÔNG, BẸN VÀ BÍM.

Em bế con ra lớp, với tâm trạng không thể bình tĩnh, em hỏi cô quản lý con e bị gì thế này? Sao con e lại thế này? Cô nói, có thể do bị hăm, hay là các cô bế nhiều quá bỉm cọ xát nên xây xát vào da.

Em nói hôm nay em xem camera cả ngày, con chơi chứ có phải bế đâu mà chị nói thế. Lúc ấy mình đã gào lên ầm ĩ vì không kiềm chế nổi, xót con vô cùng.

Sau đấy cô hiệu trưởng đến và nói em bình tĩnh ngồi ngế rồi nói chuyện, nhưng quả thật lúc đó em không bình tĩnh nổi, ai làm mẹ cũng thế mà, nhìn con như thế chịu sao nổi.

Và cô hiểu trưởng cũng không xem vết thương con bị như thế nào, nhưng cũng có thái độ không thiện cảm và đổ lỗi cho do nhà mình.

Sau khi lời qua tiếng lại không giải quyết được gì, em cũng nóng, các cô cũng nóng, nên em yêu cầu đưa đi khám.

Bác sỹ động viên: “Chuyện đã rồi thì thôi, con mình mình lo, còn có thể do các cô, nhưng các cô cũng không cố ý”. Em chấp nhận sự giải thích của bác sĩ.

Lúc chờ kết quả xác nghiệm máu, thì chồng cô hiệu trưởng có đến, đầu tiên cũng nhẹ nhàng hỏi han, nhưng sau khi nghe nói con mình đang chờ xét nghiệm máu thì anh ấy có nói: “Anh không hiểu vợ chồng em trình độ đến đâu? Sao lại cho con xét nghiệm máu?”.

Một lúc sau thì một bác đến nói là mẹ của cô hiệu trưởng, đến hỏi han cháu và nói chuyện nhẹ nhàng. Nói chung, bác nói có tình có lí, em hiểu và cũng thông cảm!

Sau khi có kết quả của bác sỹ, vợ chồng em nói sẽ tự chịu tiền phí và nói tiền học phí của cháu đã đóng lúc chiều, các cô trừ đi một tuần còn đâu trả lại gia đình, nhưng cô quản lý nói: Nguyên tắc không trả lại tiền phí, chỉ trả tiền ăn, em ok!

Nhưng sau đó nhà trường trả lại hết học phí và tiền khám cho cháu! 2 bên vẫn căng thẳng, không nói nhẹ tình cảm được, mà chồng hiệu trưởng còn nói đáng nhẽ ra nhà mình phải xin lỗi lại nhà trường.

Em xin giấu tên trường, để không ảnh hưởng đến uy tín của họ, để họ còn làm ăn và tự xem xét lại cách chăm sóc trẻ của các cô, coi như em sống để đức cho con em vậy. Niềm tin xây thì khó, đổ thì dễ lắm!

Chia sẻ với các mẹ những điều khủng khiếp mẹ con em vừa trải qua ngày hôm qua!".

Đồng cảm với tâm sự của chị P.Y, các mẹ bày tỏ chia sẻ: "Không ai có thể không thương xót khi nhìn thấy con mình bị như thế khi đi học về. Nếu là mình thì phát điên luôn rồi".

Hơn nữa, thái độ giải quyết vấn đề của trường mầm non trên cũng làm chị em càng thêm "sôi máu", vì đã đổ thừa trách nhiệm và không có thiện chí xin lỗi phía gia đình bé gái.

Bạn Diệp Nhím bình luận: "Mẹ giấu tên trường là làm các mẹ thêm hoang mang đấy. Xin mẹ cho cái khu vực của trường đó được không ạ".

Cảnh cô giáo mầm non liên tục tát mặt trẻ trong clip lan truyền trên mạng vào cuối tháng 10.

Cuối tháng 10 vừa qua, giới phụ huynh cũng rất phẫn nộ khi trên mạng xuất hiện clip cô giáo mầm non liên tục tát vào mặt trẻ. Các sự việc này khiến bậc cha mẹ ngày càng cẩn trọng trong việc chọn trường cho con. Tuy nhiên, không phải sự lựa chọn nào cũng hoàn hảo và nỗi lo con bị tổn thương khi đi học vẫn còn đó.

 

L.H
Theo Đời sống Plus